Trích:
Chao nguoi dau tien doc bai cua toi!
Day la lan dau toi post bai viet len dien dan, that ra cung chi mong chia se mot chut xuc cam voi nhung nguoi da tung trai qua Xuan , Ha , Thu , Dong o nuoc Nga. Toi co co ban moi tro lai Nga nam ngoai ve cung keu chan om vi nang ta quen het tieng Nga roi nen khong di dau duoc, toan nam khach san. Toi khong biet cam giac se the nao neu quay lai Nga mot lan nua, hy vong la ok.
Ban van con su dung tieng Nga trong cong viec a? Toi chi dich qua qua tai lieu Nga sang Viet duoc thoi, cung quen gan het roi . Thinh thoang toi co tham gia hoat dong voi Hoi Huu nghi Viet - Nga của Tp HCM, mac du tuoi da kha cao ( 38 tuoi).
Cam on vi nhung loi chan thanh cua ban nhe.
Hai Yen
|
Chào người đầu tiên đọc bài của tôi!
Đây là lần đầu tôi post bài viết lên diễn đàn, thật ra cũng chỉ mong chia sẻ một chút xúc cảm với những người đã từng trải qua Xuân, Hạ, Thu, Đông ở nước Nga. Tôi có cô bạn mới trở lại Nga năm ngoái, về cũng kêu chán òm vì nàng ta quên hết tiếng Nga rồi, nên không đi đâu được, toàn nằm khách sạn. Tôi không biết cảm giác sẽ thế nào nếu quay lại Nga một lần nữa, hy vọng là ok.
Bạn vẫn còn sử dụng tiếng Nga trong công việc à? Tôi chỉ dịch qua qua tài liệu Nga sang Việt được thôi, cũng quên gần hết rồi. Thỉnh thoảng tôi có tham gia hoạt động với Hội Hữu Nghị Việt - Nga của Tp HCM, mặc dù tuổi đã khá cao (38 tuổi).
Cảm ơn vì những lời chân thành của bạn nhé.
Hai Yen