Một số nhận xét về người Nga giai đoạn 2002-2007 do tôi tự cóp nhặt được, ở đây chỉ nói đến người có dòng máu Nga, chứ ko nhắc đến người Nga từ các nước trung á. Những đức tính dưới đây chỉ đúng trong giai đoạn 2002-2007 đến thời đểm khác mọi thứ có thể hoàn toàn khác, và những điều dưới đây cũng chỉ dựa trên quan sát của tôi ở Moskva nơi vốn phức tạp vì có nhiều người nước ngoài sinh sống:
+ Họ rất ngăn nắp, sạch sẽ, sống yên tĩnh và điềm đạm.
+ Giáo sư Nga rất nghèo khổ, nhưng trung thực, thương yêu học trò (học trò giỏi) như những người con. Ở các nước phương tây thì quan hệ thầy trò như những người bạn chứ ko có được tình cảm cha con. Một em sinh viên học trường Hàng Không Moskva có điều kiện sang EU học PhD với số tiền HB gần 15000EUR/năm nhưng em đã từ chối. Em muốn quay lại Nga tiếp tục học với thầy hướng dẫn của mình vì theo em tình cảm của em và thầy như tình cảm cha-con vậy.
- Người Nga tổ chức hành chính rất kém, phiền phức và sách nhiễu. Nhiều người sẵn sàng nhận hối lộ. Tuy nhiên ngay cả những người này họ cũng có đạo đức nhận hối lộ, nếu họ đã nhận của người này, người khác trả giá cao hơn họ cũng không tham lam mà vẫn trung thành với người mà họ nhận hối lộ trước đó.
+ Người Nga nhìn chung rất trung thực, biết giữ chữ tín, nếu mà bạn đi Taxi do người Nga lái, bạn sẽ thấy rất an toàn. Dọc đường có một vài khách có nhu cầu cầu đi cùng tuyến, họ cũng không dừng lại để bắt thêm khách.
- Người Nga là dân tộc sống khép kín nhất châu Âu, ngại giao tiếp, nhất là đối với người nước ngoài. Họ thường nói ngoại ngữ rất kém, không phải do họ không có năng khiếu ngoại ngữ mà ngược lại chủ yếu là vì lòng tự tôn dân tộc, đôi khi trở nên thái hóa.
|