View Single Post
  #11  
Cũ 26-08-2009, 08:51
NISH532006's Avatar
NISH532006 NISH532006 is offline
Thịt nướng Nga - Шашлык
 
Tham gia: Jun 2009
Đến từ: Đà nẵng
Bài viết: 612
Cảm ơn: 3,171
Được cảm ơn 2,709 lần trong 528 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới NISH532006
Default

Nói về tình yêu với LB Xô Viết ngày xưa, Nish tôi chơt nhớ đến một bài thơ vui dân gian truyền miệng với nhau từ những năm 60 - 70 của thế kỷ trước. Tuy là hài nhưng lại rất nghiêm túc khi nhắc đến nước Nga Xô viết, một đất nước còn nghèo nhưng là nơi rất đáng để học tập, thơ rằng :
Muốn sang thì đi Đức (Đông Đức, nước được coi là có HT quản lý tốt nhất, có đời sống kinh tế tố nhất của phe XHCN thời đó)
Muốn tri thức thì đi Liên xô
Muốn mô tô thì đi Tiệp ( Tiệp khắc có mẫu xe Giava nổi tiếng thời đó)
Muốn gái đẹp thì đi Ba lan (Điều này thì không bàn)
Muốn thuốc thang thì đi Triều tiên ( TT có nhân sâm, mua về cho bố mẹ bồi dưỡng)
Muốn điên thì đi Mông cổ (Đi MC phải biết ăn thịt cừu, tháng trung bình 50kg/người, không ró có phải vì điều này hay không mà mối lần tổng điều tra, dân số nước này lại tụt đi vài vạn)
Muốn khổ thì đi Cu Ba (Nước này bị bao vây kinh tế, cho đến bây giờ vẫn còn nhiều tàn tích: những năm đầu của thế kỷ 21 tivi đen trắng vẫn còn là hàng hiếm)
Muốn khề khà thì ra miền Bắc (Thời ký này miền bắc có câu : Trên thì trà lá, giữa thì khề khà, dưới thì đập phá)
Muốn keo kiệt thì vào miền Trung (MT lúc nào cũng nghèo hơn 2 đầu, keo là phải rồi)
Muốn ung dung thì vô Nam bộ (NB ấy mà, kẻ thì làm chết xác, người thì nhậu tối ngày)
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 7 thành viên gửi lời cảm ơn NISH532006 cho bài viết trên:
damakhazaika (11-12-2009), Hoa May (26-08-2009), hungmgmi (26-08-2009), LeBinh (25-08-2010), mrson (20-08-2012), sad angel (05-11-2010), Siren (26-09-2009)