Cảm ơn bom-em nhé, và thật tình xin lỗi các bác BQT khi mà bài em nằm chưa đúng vị trí, chỉ vì em đã tìm mãi mà không thấy cái mục có dạng như bác bom-em nói, nó nằm đâu ý, em kích vào đấy rùi mà đâu có ra chỗ nào người tìm việc việc tìm người tiếng Nga cả. Chứ nếu em tìm được thì em đã không bày hẳn ra 1 bài thế này đâu.
Theo như tớ nghĩ, cần có tác phong văn minh, gọn gàng ngăn nắp,...thì mới phù hợp với sự phát triển về mọi phương diện của thời đại hiện nay. Vậy nhưng lạ thật, khắp nơi thế hệ trẻ đều tiến bộ rất nhanh để theo kịp thời đại, riêng các bạn trẻ VN thì hình như tớ thấy ngày càng tụt hậu, có lẽ còn thua cả cánh già chúng tớ. Cứ như vậy thì VN mình muốn làm "Rồng châu Á" để "cất cánh" trong tương lai chỉ là trong mơ!
Bờm em nói khéo quá làm em thấy giật mình, và vẫn phải trách mình vì dù không tìm thấy topic kia thì cũng phải viết thư hỏi mấy bác quản trị đã chứ, hì, em đùa thui. Lần sau em sẽ sửa, từ những cái nhỏ nhất để khỏi mang tiếng lớp trẻ VN vừa thua lớp trẻ nước ngoài lại còn không bằng cả cánh già nữa chứ ( Và khéo còn bị trách đi Nga 1 năm về đấy thế mà chẳng học được cái gì hay à, tác phong tác phiếc gì mà...)
Tớ mà trong ban giam khảo tuyển nhân sự thì chỉ qua nét nhỏ đó thôi, tớ cũng đã hiểu là cần quyết định như thế nào rồi. Vì việc tuy nhỏ nhưng bộc lộ rất thật phong cách (sống và làm việc) của một nhân viên (cán bộ) trong tương lai!
Còn mấy dòng trên là bác khen em hay là trách khéo em thế? Em nghĩ mãi mà chưa thông lắm. Em chắc làm cán bộ nhân viên tốt lắm hả (không gọn gàng ngăn nắp ra, rồi thì làm ăn rề rà, thiếu khoa học...). Em lỡ chơi nổi quá, một mình một topic cho riêng mình, hix, lần sau em sẽ sửa mà.
Cảm ơn các bác nhiều!
__________________
Be crazy it your ways! Live it your ways!
|