Chào các bác!
Chúc một tuần mới tốt lành! (he he, đối với em hôm nay mới là ngày đầu tuần).
Thấy các bác tự nhiên quan tâm đến NMLD Dung Quất này, em rất mừng và cũng hơi ngạc nhiên.
Bọn em đây không phải là lần đầu tiên, nhưng không hiểu sao lần này được quan tâm đến thế.
Ngày em còn nhỏ đẽo con quay cái vụ cũng phải đánh thử rồi lại đẽo, lại sửa đi sửa lại cho ưng ý.
Đến cái NMLD to tổ bố với hàng trăm ngàn thiết bị thì thời gian đầu chạy thử, có lỗi, thiết bị hỏng hóc, dừng lại chỉnh sửa, thay thế... nếu không có thì mới lạ. Bác nào làm bên ngành kỹ thuật quá hiểu việc này. Chẳng có cái gì mà làm xong lại chạy ro ro ngay!
Do vậy các bác cứ yên tâm. Bọn em có có nhiều niềm vui, nỗi buồn, những điều tồi tệ.. còn mong được quan tâm chia sẻ hơn các bác ạ.
@ Xe đạp:
Bác Xe Đạp (cùng trong ngành) có vẻ ác cảm với cái NM của em nhẩy?
Bác kể với bà con hàng xóm là vợ bác bị ốm, có nhất thiết phải nói rõ ra vợ bác bị đau bộ phận gì trong người, chữa bao nhiêu ngày sẽ khỏi không?
Đâu nhất thiết cái gì cũng phải phơi trên mặt báo. Bọn em có trách nhiệm phải báo cáo chính xác và cụ thể với lãnh đạo, các cơ quan liên quan. Nếu bác là lãnh đạo đứng ra giải quyết được thì bọn em cũng sẽ có báo cáo với bác cụ thể. he he!!!
Chúc mọi người bình an!
__________________
Cần tìm Old Tiger xin ghé vào đây.
Thay đổi nội dung bởi: Old Tiger, 25-08-2009 thời gian gửi bài 15:32
|