View Single Post
  #234  
Cũ 23-08-2009, 16:05
Tanhia Tanhia is offline
Cá Vobla - Вобла сушеная
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 346
Cảm ơn: 2,155
Được cảm ơn 803 lần trong 241 bài đăng
Default

Chị Chaika ơi, lẵng hoa màu đen cắm hoa cẩm chướng kia hồi trước là của em đấy phải không chị? Đẹp quá chị ạ, cẩm chướng nhỏ cắm nhiều màu mà cắm vào bình hoa xe đạp là đẹp nhất, hôm nào cố tìm mua một cái xe đạp mây chị nhỉ!


Chị Siren ơi, chị chụp được cây thông ở đâu thế, tỉnh nào hay khu du lịch nào đấy chị? (Chị ơi, bắn cho em cái số TK của chị cái, em áy xờ náy quá hí.. hí..; chị ghé vào bên tai thì thầm với bác Xamova là bác cứ giữ hộ em cái đèn nhé, thỉnh thoảng mất điện bác cứ dùng vô tư... khi nào em thu xếp được về HN thì em... đòi! he.he.. em xin hậu tạ.)

Bác HDA ơi, đôi chim mà bác chụp được ấy, em đoán kiếp sau thế nào cũng được làm người, đôi nào sẽ vào đôi ý... kiểu như Romeo và Juliet ấy
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn Tanhia cho bài viết trên:
hongducanh (23-08-2009), Siren (23-08-2009)