Trích:
hungmgmi viết
Ngày nào tôi cũng vào đây đọc ý kiến các bác, và cũng hầu như ngày nào tôi cũng thúc dục, hỏi han ông anh cùng trường qua skype và điện thoại vè bác Dương. Câu trả lời cho biết hiện nay có 3 bác cùng năm với bác Dương cũng đang vào cuộc, trong đó có bác biết rõ hai mẹ con cô bé này hồi bên Liên xô. Bác cùng năm tôi cho biết là số ĐT của bác Dương đã thay đổi và mọi người cũng đang tìm cách liên hệ với bác ấy. Tôi nghĩ khi mọi chuyện chưa rõ ràng, có lẽ chúng ta chưa nên vội đánh giá sự việc và con người. Tôi vẫn nhớ lời hứa của mình, là khi có thông tin mới nhất, tôi sẽ thông báo cho các bác cùng biết. Cảm ơn các bác đã chia sẻ tình cảm của mình 
|
Hehe, bác
hungmgmi KHÔNG SỢ VỢ, oách đấy, dù chữ "không" hơi nhỏ ! Bữa nào bác kiếm được số phone của bác D thì nhắn cho tôi, tôi sẽ đi SPA làm lại khuôn mặt cho trẻ hơn và hóa trang thêm vài vết sẹo, sau đó tôi sẽ gặp ổng và hỏi: tôi và con gái ông sắp làm đám cưới, ông tính sao ?