Trích:
FORYTCHIA viết
Cả nhà có tin không hồi bé For đã tự nhổ củ ấu lên rồi lấy móng tay cạo cạo lớp vỏ đen ra rồi nhấm nhấm cái ruột củ ấu. 3 chục năm rồi chưa quên.
|
Em thì không tin đâu, nếu chị nói như trên.
Củ ấu giống hình ảnh bác Geo post trên đây không ăn sống (ngay sau nhổ) được đâu. Ngay cả muốn ăn ruột nó, cũng không thể "lấy móng tay" cạo lớp vỏ đen, vì nó khá cứng.
Có thể chị For nhầm với
củ cỏ gấu, có mùi vị hăng hăng như Siren và những ai là trẻ con xưa vẫn hay thử nhấm nháp?
@bác Geo: Hoa thược dược của bác mọc ở xứ nào mà lạ và đẹp quá thế ạh?!!