Ở Mátxcơva, nếu Thiếu Gia chịu khó, biết tiếng Nga tốt (đường xá có thể tạm dùng bản đồ hay dùng định vị vệ tinh chỉ đường khoảng 100$, sau sẽ quen dần), bạn có thể dần mở rộng quan hệ để mở dần công việc. Chẳng hạn: đưa đón người đi làm, đưa đón sân bay,...kết hợp phiên dịch cho bà con đi khám ở bệnh viện, hay giúp ai đó bị "dính" ở đồn công an,...Và dĩ nhiên là bạn chỉ có thể chạy cho người VN mình là chủ yếu, ngoại trừ trường hợp bạn có một số ít người quen là dân tộc khác biết và gọi đến bạn
Mọi việc cũng giản đơn và hoàn toàn không có gì nguy hiểm hay sợ cướp bóc gì đâu. Kiếm một con xe cà tàng khoảng 4-5 ngàn Obama (bắt chước bác Hổ già chút nhé...hìhìh..), bạn có thể kiếm thêm ngoài giờ học mỗi tháng một cách khiêm tốn khoảng từ 500 Obama trở lên. Vậy đã đủ để Thiếu Gia xài đỡ chứ?
Nếu ở thành phố khác xem chừng sẽ hiếm việc hơn.
Có điều muốn hỏi Thiếu Gia: còn nhõn cả một năm mà Thiếu Gia đã lo xa sớm vậy?
p/s: mà Thiếu Gia này, xin cảnh báo trước nhé: làm cái nghề này khó dứt ra được lắm. Thằng con út của tớ tốt nghiệp ĐH xong về VN không kiếm được việc gì ưng ý, lại phải quay sang Nga kế tục nghề "đạp xích lô" của bố tại Mátxcơva đấy. Rõ là "cha truyền con nối"! không biết rồi đời con nó có "kế tục" nữa không đây?!..
Thay đổi nội dung bởi: tupoi, 14-08-2009 thời gian gửi bài 10:18
Lý do: sửa chỗ chưa viết hoa tên riêng, sau dấu chấm câu
|