Mọi điều tiếng thối nát đều từ KT mà ra, những nơi khác hầu như không có gì. Hôm nay tôi cũng lượn vòng khắp các chợ trong quần thể chợ Vòm, thấy mọi khác nơi tương đối sạch sẽ bình yên. Điển hình là ở ACT mới và Chaika. Ở đó tất cả các công hầu như đều khóa ngăn nắp, không phân biệt được công nào còn hàng, công nào hết, các dãy sạch sẽ, mọi người lấy hàng xong nhiều khi không có ý thức bỏ bừa rác ra đến đâu cửu vạn dọn luôn đến đó, không có một tẹo rác nào... Đối lập lại là: riêng KT thì như một bãi chiến trường, rác rưởi ngập tràn khắp nơi, nhiều công cửa mở toang hoang, thậm chí nhiều chỗ còn phóng uế bừa bãi trên lối đi và ngay cả trong công!... Bà con mình bị chèn ép đã khổ nhiều rồi, nay ra đường còn bị các cộng đồng khác và ngay chính cả người Nga họ nhìn vào chúng ta như nhìn ổ bệnh, lũ tội phạm!... ĐSQ và các tổ chức xã hội của người VN trong suốt cuộc chẳng hề lên tiếng, dù chỉ là một lời động viên bà con. Giá mà họ có được chút hành động gì đó, như vậy ít nhất bà con cũng có thể "hãnh diện" trước các cộng đồng khác là cộng đồng VN cũng có được quan tâm "sâu sắc" của các "bề trên"!
Thật đau buồn và nhục nhã. Khi xưa nếu mỗi khi được hỏi: "...Kitai à?" tôi vội vàng chữa ngay: "không, tôi là người VN". Còn bây giờ nếu có ai còn nhầm như vậy nữa, thì chắc là đành...ậm ừ...có lẽ tốt hơn.
|