Đợt trước khi có chính sách bắt đầu cho mở công chở hàng ra khỏi chợ mang tiếng là hợp pháp cho ai có giấy tờ công ,là chủ công sẽ cho lấy hàng ra nhưng thực tế là nhân dịp đó BQT,công an,bảo vệ...cho đến cửu vạn thừa nước đục thả câu tha hồ moi tiền của chủ công.Vô cổng để vào dãy cũng tiền,mở công cũng tiền,chở hàng ra khỏi cổng cũng tiền,cửu vạn thì làm tiền dưới mọi hình thức....nói chung bị bóc lột đủ kiểu mới chở được 1 xe hàng ra,mà nào có xuôn xẻ đâu có người ra tới đường lại bị vặt thêm ít nữa,ngẫm lại phải 1001 kiểu móc túi của bà con ta.Đấy là hên thì chở được còn những người khác họ thấy như vậy nên lại nấn ná chờ thêm ít ngày xem có rẻ hơn chút nào ko thì kết quả là công bị cắt khoá lấy hết hàng và chẳng biết kêu ai(điển hình như chợ KT).Bởi vậy chỉ có điếc ko sợ súng như nhà em thì mới chở được hàng rẻ ra khỏi chợ thôi,ra vào cổng chẳng mất đồng nào,mướn xe chạy thẳng vô dãy bốc hàng rồi lấy ra chẳng ai hỏi gì cả,đúng kiểu như chốn ko người .Nói vậy chứ lúc trước thấy mọi người đổ xô đi lấy hàng tốn tiền quá lại bị hành đủ kiểu nên nhà em quyết định nằm im nghe ngóng tình hình,lấy thông tin từ những người bạn,người quen họ đã chở hàng đi ,rồi các bác ở trên này nữa nên em cứ án binh bất động mà chờ thời cơ mặc dù hồi hộp lắm cơ nhưng cũng tặc lưỡi kệ tới đâu hay tới đó và cũng tính là sẽ mất hết.Thế mà hên quá hôm kia em chở ban ngày tất tần tật chi phí xe chở hàng từ chợ KT đến kho mới có 32 ngàn rup/1xe,hú hồn vì hàng hóa...xong xuôi mớ thấy mình hên quá...phù.Mong rằng mọi người gặp nhiù may mắn nha
|