Em khản giọng gọi người đi vắng, nhưng toàn người ở nhà lên tiếng. Tức chết. Nhưng không sao, chúng ta đồng thanh gọi vậy.
Trích:
USY viết
- Hiện nay đang trong thời kỳ nước sôi lửa bỏng H1N1, bác Hổ Già nhắc vậy, làm các bác kia hắt hơi, bên Y tế bắt gặp lại tống vào chuồng cách ly thì ... ôi thôi rồi, bác Hổ muốn đi thăm gặp mặt người ta cũng chẳng cho vào - lợi bất cập hại bác ạ! 
|
Hôm trước đi du lịch Gấu nhà em có mua còn dư cả đống khẩu trang (loại cực xịn cúm H1N1 gặp phải cũng chỉ có thể khóc ròng bằng tiếng ... Thổ Nhi Kỳ). Vì vậy các bác vắng mặt đừng lo hắt hơi, sợ bên y tế tống vào chuồng cách ly. Các bác cứ lên tiếng, em sẽ gửi biếu khầu trang cho.
To Admin!
Thực ra HG biết là đặt "thớt" ở Topic
Góp ý của thành viên là không đúng chỗ (có thể vi phạm Nội quy nữa?). Nhưng vì HG chỉ muốn nó ở ngay đầu trang mọi người mở ra là thấy ngay, chứ để ở chỗ khác sợ nó trôi tuột đi mất. he he. Thành thật xin lỗi và thông cảm nhé!