Ðề tài: Tìm bạn NET!
View Single Post
  #6  
Cũ 11-08-2009, 20:55
USY's Avatar
USY USY is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 3,248
Cảm ơn: 6,832
Được cảm ơn 7,951 lần trong 2,384 bài đăng
Default

He he, Đồng loại ơi!
Thớt này Đồng loại mở ra, tư tưởng cao siêu đáng kính, nhưng có nhiều "sơ hở", cụ thể thế này xin cho đồng loại tôi có mấy nhời "phiếm đàm" theo phong cách của thớt "Lạc vô biên" (có gì không phải Đồng loại bỏ quá cho nhé):
- Đồng loại mắc bệnh "quan liêu": không dạo hết các topic xem ai vào ai không, sinh ra nhầm nhọt mấy trường hợp, trong khi ấy lại kể không hết (như Hoa May đã thí dụ), lại không nói là thời hạn bao lâu không ghé NNN thì coi là "lâu" hay là "vắng", khó xác định quá. Thí dụ có mấy bạn cùng "ngành" với bác Geobic nhà ta như Malchik, Iozik, Starik, Hienchik, namchik, sinhvienirk, Tolik.., hay Fresco, Amigo, hoặc họ nhà sonque, sơnluoi, sơnkinh, sondauto v.v. và v.v., cũng vắng mặt đã lâu, nhưng chắc không lọt vào bộ nhớ của bác OT, vì các bác ấy (ngoài vài ba bác đã viết rất nhiều nhưng nay do bận quá nên chắc ít ghé NNN) không để lại dấu ấn sấu (ý chết em nhầm, mắc bệnh nói tắt ) - không để lại dấu ấn sâu sắc -, nên bác Hổ Già nhà ta không "tìm", không "gọi"?
- Các cụ mình thường bảo: không nên nhắc người đi vắng, vì nếu còn có "thần giao cách cảm" thì khi bác Hổ Già nhắc, các bác ấy hẳn sẽ nóng ruột. Mà bác Hổ nhắc thế - rang nick của các bác ấy lên thế, khác nào rang áo người ta trong chảo, không nóng ruột sao được! Các bác ấy lâu không ghé NNN có thể do bận công to việc lớn, hoặc do điều kiện thông tin thay đổi, hoặc do những nguyên nhân nào đó khác, chỉ họ mới biết, bác Hổ nhắc vậy - sốt ruột quá, hại sức khỏe song phương.
- Hiện nay đang trong thời kỳ nước sôi lửa bỏng H1N1, bác Hổ Già nhắc vậy, làm các bác kia hắt hơi, bên Y tế bắt gặp lại tống vào chuồng cách ly thì ... ôi thôi rồi, bác Hổ muốn đi thăm gặp mặt người ta cũng chẳng cho vào - lợi bất cập hại bác ạ!
- NNN giống như chế độ chat skype: chỉ hiện mes khi cả hai cùng online, không chat offline được. Bác Hổ nhắn thế, ai vào mới nghe được, còn ai không vào thì thấu làm sao đến họ đây! Mà đã vào, thì... hì hì... cần gì phải "tìm"
- Ý cuối (tính Hổ ria tôi chỉ giỏi "cut - paste, nói ra hơi xí hổ) xin dẫn lời anh bạn Nòi Náng Phổn Tòe (tên thân mật là Pu-chin, sống bên làng Nga) khi trả lời phỏng vấn truyền hình Đức ngày 05/05/2005: "Знаете, у нас говорят: те, кто не жалеет о крушении Советского Союза, у того нет сердца, а кто хочет вернуть его обратно – у того нет головы". Muốn cũng khó lắm thay, đồng loại ơi, mình chỉ biết tiếc mà thôi!
http://www.kremlin.ru/text/appears/2005/05/87570.shtml
__________________
"Дело ведь совсем не в месте.
Дело в том, что все мы - вместе!"
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 9 thành viên gửi lời cảm ơn USY cho bài viết trên:
baodung (16-01-2011), Hoa May (11-08-2009), hongducanh (11-08-2009), Old Tiger (11-08-2009), sad angel (23-09-2010), Siren (11-08-2009), tourtt (06-09-2011), TrungDN (12-08-2009), Vania (05-11-2009)