Liên quan đến Đại dịch H1N1.
Một người khách hàng thân thiết (tạm gọi là anh A) của Cty Hoa May đang khóc bằng tiếng ... Miên vì bị "khủng bố"!
Anh A đang bị cách ly (tại nhà) vì "cái tội" cách đây 3 ngày đã đi nhậu cùng một nhóm bạn, trong đó có anh X. Hôm qua người ta phát hiện anh X dương tính với cúm này. Thế là bị truy vấn/ truy tìm những người nào có tiếp xúc trong mấy ngày gần đây,
Hiện nay sức khỏe anh A bình thường. Nhưng "đau đầu" ở chỗ, cứ khoảng 3g lại có người của Y tế phone lại hỏi những câu mà anh A đã phát chán: thân nhiệt anh thế nào? có ho không? sổ mũi khg? đau đầu không .... Các bạn đồng nghiệp, người thân thi nhau gọi nữa chứ! Đúng là bị "khủng bố"!
Chưa biết bản thân có dương tính không. Nhưng cứ thế này còn quá "Sống trong sợ hãi",
Khổ thật!!!