Theo gợi ý của bác Hong Phan, tôi đã đi qua nhiều con phố ở thủ đô Hà Nội, và cuối cùng cũng đến đại bản doanh của bác Bản đồ. Chỉ có điều thủ tục vào cơ quan bác ấy theo luật nhà binh ! Đến phòng làm việc của bác ấy, mới biết bác ấy là "sếp" ! thật vui và tự hào... Tôi và bác Bản đồ chỉ việc ngồi uống nước và hút thuốc và tự nhiên chương trình rất chuyên nghiệp đã được cài đặt vào máy của tôi sau 5' do một sĩ quan cấp dưới của bác ấy thực hiện cũng rất pro!

. Đến trưa, lại được bác Bản Đồ mời ở lại dùng bữa! Ôi, thật là một ngày đẹp như Hoamay đã nói tới: thứ 6, ngày 7 tháng 8 năm 09 ! xin cám ơn các bác rất nhiều.