View Single Post
  #3  
Cũ 06-08-2009, 21:28
Nina Nina is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: TPHCM
Bài viết: 6,416
Cảm ơn: 5,003
Được cảm ơn 8,268 lần trong 3,723 bài đăng
Default

Rất tiếc là Nina không có nhiều cảm tình lắm với giọng ca nam đoạt giải nhất trong cuộc thi nói trên. Lý do khá đơn giản - Alexey Kudrya trong đêm chung kết trình bày aria của Lensky, mà Nina thì rất thích aria này qua giọng hát của NSND Sergei Lemeshev. Cho nên không thể tránh khỏi sự so sánh, dù rằng không có bản thu âm đêm chung kết, mà Nina chỉ tìm thấy aria này qua trình diễn của Kudrya 3 năm trước đây.


Alexey Kudrya - Lenski & Tamino

Nhưng so sánh với Lemeshev thì quá bất lợi cho Kudrya. Không nói đến âm sắc tuyệt vời của Lemeshev, điểm yếu đầu tiên của Kudrya làm cho Nina mất cảm tình - đó là nhả chữ. Kudrya là người Nga, hát một aria bằng tiếng Nga, vậy mà Nina có cảm giác - người nước ngoài hát tiếng Nga. Thứ hai, à mà thôi, tạm thời không nói nữa, đang lăng xê mà ...

Tất nhiên Kudrya có nhiều ưu điểm. Trước hết là giọng hát trời cho - một giọng hát đẹp và khỏe (theo cái tai trâu của Nina cảm nhận). Thứ hai là nhạc cảm - cậu này sinh ra trong một gia đình âm nhạc, bố mẹ cậu đều là nghệ sĩ thổi sáo fluta. Cho nên cậu biết thổi fluta từ bé, và do đó trong một buổi concert, khi trình bày aria của Tamino với cây sáo fluta, thì cậu đã tự thổi (chứ không phải là dàn nhạc như ... thực tế sân khấu thông dụng). Và trước khi trở thành ca sĩ, thì Kudrya đã học để trở thành nhạc trưởng, điều này chắc chắn chỉ có ích cho ca sĩ. Tiếp nữa, kỹ thuật tốt (cái này là ... phán, vì cậu này được khá nhiều giải thưởng tại các cuộc thi opera rồi). Và cuối cùng, ngoại hình khá tốt, cao ráo, sáng sủa

Tiết mục lăng xê xin tạm dừng tại đây với aria của Tamino và cây sáo

Thay đổi nội dung bởi: Nina, 07-08-2009 thời gian gửi bài 07:02
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn Nina cho bài viết trên:
BelayaZima (06-08-2009), Malina (19-05-2010), sad angel (26-07-2011)