Trích:
Nina viết
Bạn Vania dùng chữ to quá, mình cứ tưởng là link download phim nào đó cực hay ở trên một dịch vụ cực dễ tải miễn phí ... thì mới đáng để dùng font chữ ấy, và người đọc mới đáng phải chịu nhức mắt chứ 
|
Chị Nina ơi, bù lại phim đó rất hay mà !
Bộ phim tuy đứng trên quan điểm của những người Phần Lan yêu nước song không vì thế mà nó bôi nhọ Hồng quân Liên Xô, nó chỉ khắc họa một cách chân thực cuộc chiến đấu đã xảy ra như thế nào và nhân dân Phần Lan đã chiến đấu bảo vệ Tổ quốc ra sao.
Đặt ở vào địa vị những người con của Tổ quốc bị xâm phạm thì không một ai là không cảm thấy bất bình và không tiếc thân mình cho vận mệnh dân tộc. Cho dù Phần Lan chịu ơn Nhà nước Soviet đã trả lại công bằng cho mình sau nhiều năm tháng chịu ách áp bức của Sa hoàng, song nó không đồng nghĩa với việc khi đất nước họ bị đe dọa cưỡng đoạt đất đai, thì họ phải làm ngơ. Bộ phim này có lẽ, những người Việt Nam chúng ta, rất nên xem, và cảm nhận.