
Schlorit

Syenit

Tinh đám thạch anh

Trachyt

Vanadinit

Zoisit
Hoá thạch sinh vật trong sưu tập của anh Châu

Ammonnit (có dạng đầu cừu ở phía ngoài, thuộc loại quý hiếm)

Trai hoá thạch tuổi Neogen sưu tầm ở mỏ than Na Dương, Lạng Sơn. Hai mảnh vỏ trai mở, nhưng không tách rời, rất hiếm gặp (mẫu do Geo tặng anh Châu)

Đá vôi Trùng tiền (Nummulites). Cũng loại đá vôi như thế này đã được dùng để xây Kim Tự Tháp ở Ai Cập.
Hình ảnh sau những mẫu đá

Bức tranh "Mùa Thu" trong căn phòng khách ấm cúng của anh Châu

Bức tranh "Cô gái đọc sách"

Duyên hội ngộ

Bông hồng vàng còn sót lại trong vườn nhà anh Châu (xin "hái" tặng chị Hương Hồng Vàng với những bài viết rất tâm huyết về Hà Nội)

Bồi hồi đứng nơi mình đã từng làm việc gần 20 năm trước

"Rừng quan san đã điểm màu phong thu..."
Vỹ thanh
Hôm chia tay, anh Châu đã vào buồng, lôi ra bộ chân máy ảnh xịn, hãng Viola của Nhật, tặng tôi. Phải là những người bạn quý nhau như thế nào, anh mới trao một đồ vật đã thân thiết gắn bó với anh bao năm tháng cho tôi...
Và cũng quý nhau như thế nào, các bạn đi nước ngoài chắc thông cảm, tôi mới mang chiếc chân máy ảnh kim loại khá nặng đó về Hà Nội. Để rồi, mỗi khi có dịp sử dụng nó, tôi lại nhớ tới người bạn, người anh phương xa...
Chuyến đi sắp tới của tôi là đến Phong Nha - Kẻ Bàng, dự định cuối tháng này... Đó cũng sẽ là chuyến đi công tác xa đầu tiên mà tôi sẽ mang theo chân máy ảnh anh cho để chụp Di sản thiên nhiên thế giới
Rừng Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng...