Trích:
Huonghongvang viết
Anh Geobic ạ, không phải tìm ra 3 họ tên trong các liệt sỹ quyết tử anh hùng của Trung đoàn Thủ đô mà là 4 (ở post 86 có link báo Nhân Dân nói về liệt sỹ Dương Văn Bé ôm bom phá bốt Vĩnh Tuy có nhắc đến tên anh hùng Trần Thành, anh hùng Lê Gia Đỉnh) nhưng tại sao lại chỉ có 2 liệt sỹ được truy tặng Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thì ... 
|
Chị Huonghongvang à, Tôi cũng đã đọc bài đó, và nói thực trong lòng rất bất bình. Vì hành động của người chiến sỹ Dương Văn Bé ôm bom phá bốt Vĩnh Tuy, rõ ràng, minh bạch và nhiều nhân chứng thế, mà chỉ “ một huy chương chiến thắng”, nghe đắng trong cổ họng quá…
Nhưng tôi cũng không nhầm, tôi đưa con số 3 là những nguoi đã ôm bom ba càng lao vào xe tăng giặc, được xác định. Còn trường hợp chien sỹ Dương Van Bé thì ôm bom phá bốt giặc, mà không rõ có phải bom ba càng không. Thực ra hành động anh hùng thì cũng như nhau thôi. Với 4 trường hợp biết được ấy, chi ½ được phong anh hùng, tôi không thấy có công bằng XH trong đó. Như tôi nói, trừ khi không xác định được, chứ đã là người ôm bom ba càng lao vào xe tăng địch, thì dù cho quả bom bị xịt thì cũng vẫn 1000 lần đáng anh hùng.
Geo rất cảm ơn chị đã dày công tìm ra được những tên người và những sự việc cụ thể. Hy vọng danh sách những chiến sỹ cảm tử ôm bom ba càng diệt xe tăng địch sẽ còn được phát hiện thêm.
Geo ghi lại tên các anh dưới đây, như thêm một tấm bia tưởng niệm trong lòng NNN
-
Lê Gia Đỉnh (Cảm tử quân số 1 Thủ đô, trận Bắc Bộ Phủ, được phong anh hùng 2000, nay đã có phố mang tên anh)
-
Trần Thành (trận Nguyễn Du – Chợ Hôm, được phong anh hùng 2001)
-
Nguyễn Phúc Lai (trận Giảng Võ – Ô chợ Dừa)
-
Dương Văn Bé (ôm bom phá bốt Vĩnh Tuy)