Thời gian qua tôi đã đọc tin tức ở đây hàng ngày và các trang web khác về tin tức liên quan tới chợ vòm,thật xót xa với hoàn cảnh của người dân mình trong đó có cả tôi.Trong khi người Trung quốc họ giúp đỡ người dân của họ còn Việt nam chúng ta thì sao???... điều này tôi nghĩ các bạn đã hiểu nhất là những người đã làm việc tại chợ,thật là những ngày kinh hoàng như 1 số bạn đã kể lại ở trên,tất cả đều ko có sự trợ giúp của các ban nghành trong cộng đồng Viet nam,chúng ta phảt tự lực cánh sinh với sự trợ giúp của bạn bè cùng hoạn nạn với mình.Ở đây tôi muốn nêu lên tinh thần tương sinh tương trợ trong lúc hiểm nghèo đều ko có thay vào đó là những kiểu cò mồi,cạ ....để làm tiền ngay với chính đồng bào của mình.Tôi chỉ nghĩ những người này sau khi họ cầm những đồng tiền này họ có thấy lương tâm cắn rứt ko? khi mà họ có khả năng giúp đồng bào mình hạn chế chi phí thấp nhất để lấy hàng ra,đồng tiền đó thấm đầy mồ hôi và xương máu của những người chạy chợ như chúng tôi đấy,nhất là trong thời buổi này lo tiền để lấy 1 xe hàng ra tốn kém thế nào? mà họ nỡ lòng nào làm như vậy.Mà tôi thấy lần nào xảy ra sự kiện lớn là họ thừa nước đục thả câu chèn ép dân mình,họ kiếm tiền như vvậy liẹu họ sống có thanh thản ko?Tôi là thành viên mới nhưng chứng kiến nhiều chuyện quá bức xúc nên tôi viết vài dòng đễ giải tỏa tâm sự mong mọi người đừng chê trách.Thân ái
|