Cảnh sát Nga vừa cho biết, cuối tuần qua, một cái chết nữa đã xảy ra với ngân hàng VTB. Chuyên viên cao cấp của ngân hàng này, ông Alexander Funin, năm nay 43 tuổi, được vợ ông phát hiện ra đã chết trong buồng tắm căn hộ của họ ở tây nam Mátxcơva. Sự việc xảy ra đúng vào hôm gia đình này đang kỷ niệm ngày đứa con gái nhỏ của họ vừa được 5 tháng.
Ông Funin đã chết bởi một tai nạn do sử dụng vũ khí một cách sơ xuất, điều tra viên cho biết. Ông đã uống rượu trước khi kiểm tra khẩu súng đã nạp đạn cao su và vô tình để súng cướp cò. Viên đạn đã găm thẳng vào đầu và giết chết ông này.
Theo các nhân viên điều tra, kết luận trên được đưa ra dựa trên những điều tra tại hiện trường cũng như khám nghiệm pháp y sơ bộ, tuy nhiên cảnh sát không loại trừ cả khả năng tự tử cũng như khả năng ông Funin đã bị ám sát. Cho đến lúc này, người ta vẫn chưa thể liên lạc được với phát ngôn viên báo chí của VTB để có được bình luận chính thức từ ngân hàng này.
Hồi đầu tháng này, Oleg Zhukovsky, giám đốc điều hành của VTB-24, chi nhánh chuyên trách bán lẻ của VTB (đây có vẻ là chi tiết mới được bổ sung của RIA so với bản tin cũ - bản tin chỉ cho biết ông này là giám đốc điều hành VTB) được tìm thấy đã chết trong bể bơi, bị trói nhưng có để lại thư tuyệt mệnh - cảnh sát nhận định ông này đã tự tử.
Trước đó nữa, mới hồi tháng mười, một truởng phòng của VTB-24, ông Alexander Plokhin, đã bị bắn chết gần thang máy của khu chung cư nơi ông này ở - cảnh sát vẫn đang truy tìm kẻ giết người.
Chưa ai đưa ra sự liên hệ giữa những cái chết này với nhau, nhưng rõ ràng là việc có quá nhiều cái chết bất ngờ và đầy uẩn khúc liên tục xảy ra ở một ngân hàng hàng đầu nước Nga khiến người ta phải đặt ra rất nhiều câu hỏi.
Theo RIA.