View Single Post
  #187  
Cũ 27-07-2009, 14:30
anonymous's Avatar
anonymous anonymous is offline
Bánh mì đen - Черный хлеб
 
Tham gia: Feb 2008
Bài viết: 61
Cảm ơn: 32
Được cảm ơn 107 lần trong 44 bài đăng
Default Miền Tây hoang sơ

Từ Sài Gòn theo quốc lộ 1B khoảng 70 km qua địa phận tỉnh Long An tới thành phố Mỹ Tho, thủ phủ tỉnh Tiền Giang:
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Ở trong cái quán này, bắt gặp một bàn 5 bà má mặc đồ bà ba ngồi khuấy 5 ly cà phê đen kịt, chắc không đường; tui đã tính giơ máy ảnh lên chụp mấy bà má rất ngầu đó nhưng ngại xin phép nên đành thôi:
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Có thể thấy phù sa sông Tiền đã bồi đắp cho vùng đất này, cây cối xanh um ven đường lộ, một màu xanh mát mắt, nhớ lời một bài hát miền Tây : bẻ một nhành cây trứng cá, để khi vô trường chia trái cho em.
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
__________________
có khi tựa lá cỏ
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn anonymous cho bài viết trên:
Cartograph (28-07-2009), Siren (27-07-2009)