Trích:
MP5 viết
Hihi, em sửa gòi, cho 1 thằng lính vào, nó sản xuất "rất cầm chừng". thỉnh thoảng chỉ ra mấy con rồi hình như không sản xuất nữa. Cái trạm xá không sản xuất lính  Cho lính nào vô cũng vậy, không biết phải bản em lỗi không nữa. Ở phía dưới cũng có cái bệnh viện nhưng em cho lính vào nó không sản xuất
Đã cho lính vào sweep mìn nhưng vẫn nổ vài trái, may mà không dính xe 
Công nhận nhân vật officer nhìn xa rất sướng, hơn cả sniper, nhưng đánh nhau trong thành phố rất và quải rất nhiều nhà và cây, cứ phải giành nhau từng block. Đưa xe vô chẳng khác nào tặng không cho nó  Cứ cho lính kèo pháo tới rồi dùng ống nhòm rồi cho con pháo tự hành to to dập phe nó, nhưng nhiều khu vẫn bó tay không biết đường nào vào... 
Àh em bắn chết tổ lái rồi cho lính lụm dc 1 con BM đang mừng húm về nạp đạn, sửa chữa xong là tự nhiên nó lại phóng tên lửa vào phe mình. Cũng như cho mấy tài xế Nga vào xe Đức thì nó chạy tùm lum tà la hết 
Bây giờ đang chơi lại, dùng toàn lính thấy hiểu quả cao hơn hẳn 
|
+ Cho lính cứu thương ấy ! ^^ , cho lính cứu thương vào nhà thương thì nó mới sản xuất lính
+ Nhà xe thì phải cho lính lái xe vào nó mới sản xuất xe , cho 5 tên thì sản xuất nhanh hơn ... Chiến đấu trong thành phố ta cứ phá nhà để lấy tầm nhìn cho xe tăng ...

, còn lấy được khẩu BW thì kéo ra chỗ khác rồi hãy reload ( nạp đạn ) ! Xe tăng thì phải fix ( sữa ) đầy máu thì sẽ điều khiển được ... Mà tớ chẳng khoái lấy đồ giặc trong SS , cứ phá và phá ( trừ khẩu phòng không ) Khấu phòng không trong SS chống tăng cực đã , xe gì nó cũng phá tuốt ( Pháo phòng không trong SS bắn xe tăng giống như đại liên bắn lính vậy đó )

!