Chia buồn...
Hoa May xin thông báo Tin Buồn!
TIN BUỒN!
Thân phụ của bác Micha53 - Bác Cả Sài Gòn - do tuổi cao, sức yếu .. đã từ trần trưa nay, ngày 24/7/2009 tại Hà Nội, hưởng Thọ 92 tuổi.
Được biết Tang Lễ sẽ được tiến hành tại Hà Nội. Sau đó di quan và an táng tại quê nhà Quảng Ngãi.
Toàn thể thành viên NNN xin chân thành chia sẻ nỗi mất mát lớn lao này của Bác Micha và Gia đình!
-----
Kính gửi bác Micha,
Chẳng có sự hẫng hụt nào bằng sự mất vĩnh viễn người thân, cho dù bản thân ta đã da mồi, đầu bạc. HM biết điều này khi cùng mọi người tiễn đưa bà ngoại cách đây không lâu.
Hơn thế nữa, đây lại là người Cha yêu kính. Chắc là bác Micha đang rất đau buồn! Xin thành kính phân ưu!
HM rất hiểu điều đó, bởi vì HM đã từng vĩnh viễn chia tay với ba cách đây gần 20 năm, khi tuổi Người mới 57, còn chưa được gọi là “hưởng Thọ”.
Nhưng mà làm sao tránh khỏi quy luật của đất trời?!
Mỗi người ai cũng hiểu cuộc sống của ta là hữu hạn và ngắn ngủi. Vậy, hi vọng mỗi một "ta" cố gắng suy nghĩ và hành xử sao cho có ích với bản thân và mọi người, để mai này khi nằm xuống rồi, ta vẫn được nhiều người nhớ đến với sự trân trọng và quý mến!
Kính mong bác Micha và gia đình giữ gìn sức khỏe và vững bước vượt qua thời đoạn khó khăn này!
Thay đổi nội dung bởi: Hoa May, 25-07-2009 thời gian gửi bài 10:10
Lý do: Thêm nd.
|