View Single Post
  #9  
Cũ 23-07-2009, 14:23
Tanhia Tanhia is offline
Cá Vobla - Вобла сушеная
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 346
Cảm ơn: 2,155
Được cảm ơn 803 lần trong 241 bài đăng
Default Lên đường thôi

Xin chào bác Nheva, em đọc bài của bác bao nhiêu lần, thì bấy nhiêu lần hồi hộp chỉ sợ bác lên đường ngay cùng ai đó mất, mà em chưa thu xếp để bám càng theo được. Hôm kỷ niệm ngày nhà báo VN em có ra HN chơi, Cá Măng & em cầm cái Bát Sứ đến điểm hẹn dưới gốc cây xà lách số 25 đợi bác suốt buổi tối, trời thì mưa tầm tã, đêm Hà nội lạnh tê người... (em thêm tí muối ớt cho tăng phần "hoàn cảnh") đợi mãi chẳng thấy bác đâu để còn bàn chuyện "phượt"
Hôm nay lại đọc "núi đồi và thảo nguyên..." lại thon thót lo bác đi mà em vẫn chưa thấy mình đủ điều kiện để sẵn sàng khoác balo lên đường. Đành nhảy vào đăng ký miệng để bác biết tên, nếu đến hè tháng 6/2011.. híc.. nghe xa vòi vọi ... bác lên đường thì bác cho em đi theo với. Chả là với tiến độ bỏ tiền vào con lợn đất của em thì nôm na cũng phải 2 năm nữa ạ. Em trình bày rõ hoàn cảnh em như vậy và em rất mong ước chuyến đi đến nước Nga yêu dấu bằng поезд sẽ trở thành hiện thực (tuy có hơi lâu lâu) - "Có khó gì đâu , chỉ cần ta thực sự muốn!"
Chúc bác khỏe và nhiều niềm vui!
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn Tanhia cho bài viết trên:
nheva (27-07-2009), Siren (23-07-2009)