Em cảm ơn anh chị tieuboingoan +Mai về hàng xách tay quí giá và nặng tràn tình cảm. Chủ nhật em đã xử lý bằng 1 lọ sấu ngâm tuyệt cú mèo.
Một lần nữa cảm ơn anh chị và "bé" HM đáng yêu!
@ HM, bác Bản đồ, Misenka và các bạn:
Đến bất kỳ tp nào thuộc Tỉnh, bạn đừng sợ lạc vì cứ lưu ý 1 điều khi nào nhìn thấy cột tháp sơn màu trắng đỏ cao vòi vọi ấy chính là TT của Bưu điện Tỉnh/TP đó. Mà Bưu điện tỉnh/TP bao giờ cũng nằm ở chỗ ngon lành tức TT của TT. Từ đó bạn muốn kẻ chỉ đường về nơi lưu trú của bạn dễ ợt như lấy kẹo cho vào miệng.
Thử cùng phân tích như thế chúng ta sẽ thấy ngay For đang đứng ở đâu thuộc Nha Trang. BĐ Khánh Hòa nằm trên đường Trần Phú, mà đường Trần Phú thì kéo dài tít tắp từ đầu TP đến cuối TP chạy dọc ven biển. Từ đó suy ra: For đang đứng trên cầu mới Nha Trang - chiếc cầu này chạy song song với cầu Xóm Bóng cũ -
Lúc bấm ảnh cảng biển Xóm Bóng, For "lao " người và đưa máy qua thành cầu cúi xuống kéo biển và tàu thuyền cho gần lại.
Lúc này, giữa trưa nắng chang chang ánh sáng từ thiên nhiên quá đẹp cho ảnh nhưng người thì được 1 phen đen giòn