Chào các bạn !
Thực sự là bức tranh cuộc sống của cộng đồng người nước ngoài tại Moscow u ám quá . Chuyện cơ quan di trú Nga kiểm tra đột xuất và đóng dấu rút ngắn hạn visa là có thật , và con số không phải chỉ có 24 người trong vụ họ cho là " chặn đường " . Có 2 cách giải quyết vấn đề này , 1 là nộp phạt nóng ( cách này thực sự hiệu quả nhất mặc dù nói thật tôi cực kỳ mất bất bình với việc đó , nhưng cũng phải sống chung với lũ chứ làm thế nào được

) . Cách thứ 2 là lánh đi 1 thời gian , đợi yên ổn đổi lại hộ chiếu ( cái chiêu này mấy bác làm dv rành mà

) . Tôi nghĩ chính quyền Nga muốn đẩy việc buôn bán của người nước ngoài ra khỏi nội đô , thứ nhất là để ít gặp sự phản đối của dân địa phương , tránh sự phản đối của dân các chợ khác trong thành phố mà lại không mất nguồn thu nhập .Thứ 2 là Luzkov là 1 con cáo già chính trị mang phong cách Nga , ông ta đang dồn những vấn đề của ông ta sang những người nhập cư . Theo tôi biết , ~80% các nhà sản xuất hàng may mặc của châu âu hoặc đã đặt nhà máy tại TQ hoặc đặt gia công tại TQ , vậy nước Nga lại muốn cạnh tranh với TQ trong lĩnh vực này sao ?! Cái giá của TQ phải trả không lẽ người Nga không biết , nhãn tiền là chuyện ô nhiễm môi trường kéo theo gánh nặng y tế . 1 ngày làm việc 12 tiếng ,không ngày nghỉ , và quan trọng nhất là không có vodka . Tôi không nghĩ chuyện này họ làm vì thực sự muốn phát triển nên công nghiệp nhẹ của họ .Chợ KT và AST chưa có lệnh đóng của của tòa án nên về nguyên tắc có thể mở cửa trở lại ( mặc dù hy vọng cũng khá mong manh ) . Các chợ khác coi như hết hy vọng nên họ phải bố trí cho rút hàng ra . Chợ KT và AST nếu cho rút hàng ra thì cho dù có mở cửa đi chăng nữa cũng chả còn khả năng tồn tại , lý của họ là thế . Ở những khu họ cho rút hàng ra thì tôi nghĩ nên rút , hàng đắt tiền rút trước , còn lại thì " dò đá qua sông vậy " .Về lâu dài , nước Nga không thể thiếu người nhập cư , người Nga cũng không thể thay thế người nhập cư trong mọi công việc và cả những nhóm người nhập cư khác nhau cũng không thay thế được cho nhau .Cá nhân tôi cũng thiệt hại rất nặng nề qua cuộc khủng hoảng này nhưng có lẽ cái quan trọng nhất bây giờ tôi nghĩ giữa lúc nóng bỏng ta cần giữ cái đầu lạnh 1 chút . Mong mọi sự bình an tới với tất cả mọi người !!!