Theo ý kiến chủ quan của riêng tôi cũng giống như bác nguyenquyetchien nói: rất có thể mọi nơi đều lần lượt bị "đập". Nhưng bị "đập" không có nghĩa dứt khoát là "đập chết" luôn!, rất có thể ngay cả chợ Vòm cũng sẽ vậy. Dĩ nhiên là sau khi bị "đập" thì chẳng nơi đâu còn nguyên vẹn và sau đó không thể không có gì đổi mới, nhất là sau chiến dịch này.
Bác nguyenquyetchien nói rất đúng việc lấy hàng ra mọi người không nên hấp tấp vội vàng để rồi "tiền mất tật mang"! Cần phải bình tĩnh chọn cơ hội hợp lý. khi lấy được hàng ra thì nên xé nhỏ gửi nhiều nơi để tránh bớt rủi ro lớn.
Ý kiến của cá nhân tôi là khi lấy được hàng ra, nếu ai quá khó khăn thì tạm tìm chỗ giải quyết ít hàng để chi phí sinh hoạt hàng ngày. Ai không quá khó khăn và không tìm được chỗ hay cách bán hàng hợp lý, thì tạm tìm vài chỗ an toàn để "ém" hàng, nghe ngóng tình hình, chờ thêm một thời gian nữa xem diễn biến đến đâu. Vì diễn biến sự việc đang ở giai đoạn nóng, mà như có bác đã từng nói: bà con ta như kiến bò quanh cái chảo gang nóng vậy, tưởng cái quai chảo nguội hơn nhưng lại rất có thể có nguy cơ rơi thẳng vào ngọn lửa nên cũng chẳng hơn gì...trong lúc này mọi người càng hoang mang, càng "lăn" nhiều thì càng "tróc vẩy" (kiểm tra ngặt nghèo, người và hàng trên đường hay bị "vặt", vì chẳng thể chứng minh được nguồn gốc,...các chợ khác thi nhau tăng giá thuê chỗ vượt quá mức thực tế rất cao,..).
__________________
:c5:
Bờm-em còn thiếu quạt mo!
|