Và mấy ngày nay, sau khi xem lướt qua các bài bình luận về Bulava và Sineva thì một người không có kiến thức vũ khí gì như Nina (nhưng lại thích ra vẻ có biết tẹo teo) có cảm giác như thế này: đây là vấn đề cao hơn kỹ thuật một chút, tức là có hơi hướm đấu tranh chính trị và trường phái. Có lẽ hai loại tên lửa (Bulava và Sineva) là do hai nhóm khác nhau chế tạo, và hiện giờ đang là cuộc đấu tranh vận động hành lang (và không hành lang) để đưa sản phẩm của mình (tức là tên lửa) vào trang bị. Có vẻ trước đây thì nhóm Bulava thắng thế, tuy nhiên hiện nay, vị trí của họ yếu đi đáng kể do những thất bại gần đây. Trong khi sau các lần thử mới nhất thì Sineva lại thành công hơn. Và do đó Sineva hiện cũng được quan tâm hơn, ít ra là trên các phương tiện truyền thông.
Nhưng mà như thế thì ... cũng chả nói lên được cái gì, chúng ta hãy xem hồi sau sẽ rõ!
|