Trích:
Cartograph viết
@For: Bác đang đứng trên bờ biển . Hoặc trên con tàu nào đó đang neo tại Bờ Biển của Nha Trang 
|
Bác Bản đồ trả lời thật là ... "khitrưiiiii"

- chị For chắc hết đường nói là: "sai"

nhé, hihi.
Mời cả nhà ngắm ảnh sau nhé:
Không liên quan gì đến Nha Trang??? Có đấy ạh, hihi.
Đó là món quà "của nhiều đồng, công nhiều nén" của chị Tieuboingoan và anh Mai Xurikop "tha" từ Hà Nội vào cho Hoa May. Hỏi: "Sao cho em nhiều thế?", Trả lời: "Sáng qua vớ được rổ sấu tươi ngon quá, chị mải mê nhặt đầy một túi thế đấy!"
Nhận giỏ quả xanh mướt, nặng trĩu, HM xuýt xoa mãi, làm anh Mai cười hiền, mắng: "Máy bay vác chứ anh chị vác đâu mà áy náy!"
Thời gian du lịch của 2 đoàn trùng nhau, nếu chỉ tranh thủ gặp thì ít lắm. Thế nên HM quyết định ... "nhảy dù" vào đoàn của anh chị Mai, đi tham quan "Viện Hải dương học" luôn. Cùng nhau ngắm sinh vật biển, nói chuyện, chụp ảnh ... thật vui!
Lần đầu liên lạc qua phone, lần đầu gặp mặt, mà cả ba thân thiết như đã là bạn từ lâu rồi

Đó phải chăng là đặc tính của các mem 3N?
(Tiếc là trong máy của em không có ảnh cả 3 người. Anh Mai ơi, "cứu giáaaa"! hihi
)
Mang giỏ quả về đoàn để trở lại TP, cả bọn mắt tròn mắt dẹt: "Ở NT cũng có sấu tươi à chị??" Hiếu kỳ và trân trọng, vài bạn xin một ít ...
Cũng may vẫn còn phần lớn đem về để chia xẻ với vài mem của 3N tại Saigon.
Thay mặt mọi người có quà, HM xin cảm ơn anh chị Mai và .. máy bay ngày hôm đó nhé!