Trích:
Hoa May viết
Cả nhà ơiii,
Mấy ngày nay không thấy bác Hổ nào xuất hiện (viết bài) ở đây cả, từ bác Hổ già, Hổ Ria, Hổ Nhẹ, Hổ Cương, Hổ Bé ... không biết có liên quan đến vụ giật gân dưới đây không ạh???
Hổ đông lạnh nguyên con giấu trong taxi
TT(Hà Nội) - Khoảng 6g sáng 16-7, Phòng cảnh sát môi trường (PC36), Công an Hà Nội bắt quả tang một vụ vận chuyển, buôn lậu hổ từ Thanh Hóa ra Hà Nội.
Lấy lời khai ban đầu của ba người liên quan, ông Hoàng Văn Sự cho biết mua con hổ trên từ một người không quen biết tại Thanh Hóa. Cơ quan điều tra không loại trừ đây là mắt xích của một đường dây vận chuyển, buôn bán hổ cung cấp cho các ông chủ hoặc các lò nấu cao hổ.
M.QUANG
À, dán bài xong, nhìn lại thì có thấy bác Hogia, hổ Cuong lên tiếng rồi. Như vậy còn lại 3 bác Hổ chưa thấy đâu. Trùng khớp với số "tang chứng" CA đã thu được, bao gồm 1 xác còn nguyên và xương ống của 2 cá thể Hổ khác! Sợ quá, Huhu  Các Hổ còn lại ở đâu, bình an không, mau mau lên tiếng trình diện 4 rum 3N nhéeeee!
|
Em đây em đây ạ! Em vừa thoát thân từ Thanh Hóa về HN chiều nay.

Thật ra cũng suýt bị đóng đá rồi, nhưng chỉ vì em lọt mắt xanh (xanh lè) của một VIP trong đường dây là ông S. nên đặc cách được ông ấy giấu làm của riêng, bây giờ em về giữ nhà cho sếp S. ạ, cũng dược tự do, toàn quyền "в мере". Kính báo để các bác mừng cho em!
Thôi thì thỉnh thoảng thành Sư tử cho nó oai chuồng, thật ra là Hổ