Bài trên báo MK:
Chợ Chim sợ biến thành chợ Tàu
Nếu Cherkizon chuyển đến chợ Chim, các thương nhân đang buôn bán tại đây đe dọa sẽ chặn đường vành đai MKAD.
Chợ xây dựng “Sadovod” tại cây số 14 đường vành đai ngoài MKAD đã mấy ngày nay nháo nhác không yên. Tiếng vọng của Cherkizov đã lan đến. Sau khi đóng chợ Cherkizov, có tin đồn rằng tòan bộ người Tàu và người Việt sẽ dồn về đây.
Tình hình trong các dẫy bán hàng gần như là lúc có biến: những người thuê quầy bán hàng dọa sẽ chặn đường vành đai MKAD.
Từ sáng sớm Chủ nhật tại chợ đã là cảnh náo nhiệt. Trước tòa nhà Ban quản lý tập trung nhiều người. Và tất cả đều nêu một câu hỏi: Khi nào thì chúng tôi bị đuổi? Trước những dãy quầy mới trống không là đám đông những người Trung Quốc muốn nhận được chỗ tại đây.
Các thương nhân om ả bàn tán những tin tức sốt dẻo nhất:
-Nếu chúng tôi bị xua khỏi đây, quí vị không tưởng tượng được là cái gì sẽ bắt đầu đâu! Ắt là chúng tôi sẽ đi đến tuyên chiến với những người Tàu ấy – bà Elena chủ một điểm bán vật liệu vừa băm bổ nói vừa ngồi vào cái xe jeep màu trắng bạc. – Chưa bao giờ có chuyện thế này! Tôi là dân Matxcơva gốc, mà lại định quẳng tôi ra đường để cho những kẻ bất hợp pháp được bán những thứ hàng dỏm của họ hay sao?
-Hôm qua người ta gửi cho chúng tôi văn bản yêu cầu giải phóng diện tích bán hàng, - một tiểu thương tên là Vladimir nói. – Họ muốn giành cho người Tàu tòan bộ các dãy xây dựng. Chỉ chợ Chim và chợ làm vườn chưa bị sờ đến. Dễ hiểu thôi, người Tàu trả giá cao hơn mà! Nhưng chúng tôi sẽ không để yên. Chúng tôi sẽ mit-tinh, chặn đường MKAD. Chúng ta cần gì người nước ngoài ở đây nào?
Còn ông Vyacheslav Novikov Tổng Giám đốc “Sadovod” thì mệt mỏi nhắc lại:
-Đấy, tôi mất toi cả ngày nghỉ ngồi đây giải thích cho mọi người rằng chúng tôi không
sửa sọan đuổi bất kỳ ai đi đâu hết. Cũng không tăng giá thuê, không hủy hợp đồng. Chả hiểu ở đâu ra cái tin đồn như vậy? Vừa nghe sẽ dời chợ Cherkizov về đây thế là người Tầu kéo đến ùn ùn! Chỉ tổ làm những người bán hàng của ta hoảng hốt chạy bổ đến chúng tôi với vô số câu hỏi và hăm dọa. Chính phủ đã lệnh rồi, hỗ trợ các chủ nông trại Nga và cấp chỗ làm cho thợ Nga, chứ không cho người ở nơi khác đến.
-Thậm chí nếu người Trung Quốc trả giá thuê cao hơn, ông cũng không cho họ vào ư?
-Hiện tại không có chuyện đó. Chỗ chúng tôi có những mặt bằng mới còn trống, nhưng
cho thuê làm chợ bán hàng vải hay không thì còn chưa bàn đến.
Theo lời ban quản lí, mới cách đây chưa lâu có kế hoạch giành một phần diện tích làm dãy hàng lương thực, nhưng chẳng có khách thuê. Định làm chỗ bán phụ tùng ô tô cũng không xong. Sau khi đóng khu chợ ở phía Nam, hình như các tiểu thương sẽ chuyển về đây, nhưng chuyện đó cũng không xảy ra.
-Thời khủng hoảng này, khi mà con số người bán hàng giảm xuống thì đuổi họ đi là
việc ngu ngốc, quí vị cũng thấy thế chứ? Ông Novikov hỏi lại.
Trong khi đó, đàng kia vẫn có cả dãy người Trung Quốc xếp hàng, mang theo nào đăng
ký, các loại giấy chứng nhận và muốn có chỗ ở đây. Cũng có những tiểu thương khác khẳng định rằng ngay hôm thứ Bảy ban quản trị chợ Sadovod đã xin lỗi họ và hứa hẹn sẽ không đuổi ai đi đâu.
-Nếu người nước ngoài đến đây, họ không sống nổi đâu – một bảo vệ chợ nói chắc như
đinh đóng cột – Rồi tự họ sẽ phải cuốn gói khỏi đây thôi, cứ nhớ lời tôi mà coi.
http://mk.ru/social/publications/318048.html
Còn đây là bài của Thiện Long trên site của Hội doanh nghiệp
Luzhkov: "Người Trung Quốc, người Việt Nam hoặc ai cũng được, sẽ rời khỏi Matxcơva"
Phát biểu trên chương trình truyền hình trực tiếp của kênh TV-center (Nga) chiều nay, 14/07, thị trưởng Matxcơva Yury Luzhkov bày tỏ tin tưởng rằng chợ Cherkizov đã bị đóng cửa hoàn toàn.
“Hiện nay chợ Cherkizov đang nằm trên đất của liên bang và thành phố. Phần đất thuộc thành phố đã bị đóng hoàn toàn. Chính quyền Liên bang cũng đã ra quyết định đình chỉ hoạt động của chợ trên phần đất của mình. Tôi nghĩ rằng, hoạt động của chợ đã bị ngừng lại hoàn toàn”, ông Luzhkov nói.
Theo thị trưởng Matxcơva, ban chuyên án đã thông qua quyết định cho phép chuyển hoạt động buôn bán hàng thực phẩm từ chợ Cherkizov sang các chợ khác của thành phố, nơi có những chỗ trống. Ngoài ra vấn đề di chuyển kinh doanh các mặt hàng không phải thực phẩm là sản phẩm quốc nội cũng đang được xem xét.
Thị trưởng Luzhkov cho rằng, tất cả những người nước ngoài buôn bán tại chợ Cherkizov nếu không tìm được những công việc hợp pháp sẽ phải đi khỏi Matxcơva. “Tất cả những người còn lại cần phải đi khỏi. Những người Trung Quốc, người Việt Nam hoặc ai cũng được, sẽ rời khỏi Matxcơva”, ông Luzhkov nhấn mạnh.
Liên quan đến tình hình chợ “Chim” đang được hâm nóng từ mấy ngày qua, người đứng đầu thành phố cho biết, tất cả những lời đồn đại về việc di chuyển các tiểu thương từ chợ Cherkizov sang chợ Sadovod là không có cơ sở. “Cả chính quyền Matxcơva lẫn ban quản lý chợ Sadovod đều không đưa ra những quyết định kiểu này. Chợ Sadovod chưa hề tiếp nhận bất cứ người Trung Quốc nào, và cũng không có ý định tiếp nhận”, ông Luzhkov tuyên bố.
Như VBA đã đưa tin, cũng trong ngày hôm nay, phó giám đốc Cơ quan quản lý thị trường tiêu dùng và dịch vụ Matxcơva, ông Georgy Smoleevsky thông báo, hiện nay một ủy ban đặc biệt với sự tham gia của các ban ngành liên quan của thành phố đang làm việc trên địa bàn chợ Cherkizov. Đại diện của ban này đang tiếp xúc với các tiểu thương và tổ chức di chuyển hàng hóa ra khỏi chợ. Tại Matxcơva có tất cả 82 chợ với hơn 7000 chỗ trống dành cho những người buôn bán của chợ Cherkizov.
Trả lời phỏng vấn trên đài “Tiếng vọng Matxcơva”, phó chủ tịch Ủy ban Đuma quốc gia về vấn đề an ninh Gennady Gudkov cho rằng “Chợ búa là hình thức kinh doanh của các quan chức, hơn nữa, không chỉ các quan chức nhỏ, mà còn cả các quan chức cấp cao”. Theo ông Gudkov, “Sự lộn xộn đang diễn ra tại các chợ của nước Nga là thực tế thường xuyên xảy ra của tất cả chợ Nga. Cherkizov chỉ là một trường hợp cụ thể. Có lỗi ở đây không phải là những người buôn bán, cũng không phải là những chủ đất, mà là các cấp chính quyền khác nhau, trong đó có cảnh sát, cục di trú, cơ quan vệ sinh dịch tễ...”. Kết thúc bài phát biểu của mình, ông Gudkov nhấn mạnh: “Dân vẫn cần đến chợ. Trong cơn khủng hoảng tài chính toàn cầu, đó là phương pháp duy nhất để cung cấp chỗ làm, khả năng sống, kinh doanh. Đối với dân chúng, hàng hóa ở chợ rẻ hơn nhiều... Đuma quốc gia cần xem xét câu hỏi: Nạn tham nhũng đang hoành hành thế nào ở nước Nga, tại sao không tiến hành cuộc chiến chống tham nhũng mà chỉ dừng ở bước “có ý định”? Chợ Cherkizov cung cấp ít nhất 200 nghìn chỗ làm việc, một phần trong số đó là những người nước ngoài. Và những người nước ngoài không thể tự tan biến. Họ sẽ vẫn tồn tại và sẽ làm một việc gì đó. Rất hay nếu những việc này là hợp pháp”.
http://hoidoanhnghiep.ru/vietnamese/...=viewst&id=241