Trích:
virus viết
Chết, khéo em cũng phải tiếp bước bác.
Có gì em vào Dung Quất, xin tạm trú nhà bác Hổ để bác truyền lại cho em cái nghề bóc lạc, quấn thuốc và cả nghề bắn chim nữa bác nhé. Đợt này ngoài Bắc đang chuộng cái món "chim sẻ nướng". Học phí, thù lao bao nhiêu em xin khất, khi nào có lương thật thì em gửi bác  .
Bác Hổ soạn trước giáo án, em vào học là vừa, hehe 
|
He he! Virus về nước, nếu chưa muốn đi làm thì cứ vào Dung Quất, một năm thì khó chứ một tháng Hổ đây sẵn sằng ngày nào cũng cho lên rừng ăn hải sản, xuống biển ăn thịt rừng và ...ngửi mùi xăng dầu thoải mái.
Cái nghề bóc lạc và quấn thuốc hiện nay không còn nữa (là những nghề thời bao cấp. Hình như trong mục Từ điển thời bao cấp của bác Mì Chả có nói đến nghề này.
Trong tớ ít ăn chim sẻ, nhưng có chim mía cực kỳ ngon. Nhậu với bia thì khỏi phải nói. Bao giờ vào đây tớ đãi nhé!