Ảnh 1 : Hồ cá Trí Nguyên, cách bờ 45 phút tàu chạy.Trong ảnh là con tàu được làm bằng bê tông được xây dựng từ năm 1996 đến 1998 mới hoàn thành. Trong lòng con tàu có chứa các bể cá đặc trưng của biển như cá sấu Nam Mỹ, cá mập xám vây trắng, cá mập xám vây đen, cá rạn san hô, hải quỳ...Tuy không nhiều loại như ở Viện Hải dương học Nha trang nhưng các loại cá ở đây đã được chọn lọc để trưng bày nên tham cũng rất thú vị.
Ảnh 2 : Hồ cá với rất nhiều chủng loại cá, baba... bạn chỉ mua 2.000 tiền thức ăn của BQL Khu du lịch Trí nguyên ném xuống là chúng bơi đến gần cho bạn chiêm ngưỡng.
Ảnh 3 : Trong tua du lịch có thời gian 1 giờ để bạn rời thuyền xuống tắm biển và ngắm san hô dưới đáy tại Khu bảo tồn sinh vật biển Nha trang.
Ảnh 4 :Sau bữa trưa được tổ chức khá thịnh soạn và đoàn kết (ăn chung, không phân biệt đoàn, quốc tịch) là tiết mục văn nghệ giao lưu. 2 MC người Việt rất năng động và tài ba, từ đạo cụ đến con người đều rất đơn giản : MC ăn mặc giản dị, thậm chí còn cởi trần, dàn trống thì các bạn để ý : trông bề thế như vậy nhưng chỉ làm bằng xoong, nồi và can nhựa...nhạc cụ duy nhất của họ là một cây ghi ta điện nhưng họ làm rất đình đám với tiết mục vui : chỉ định bất cứ du khách nào lên sân khấu (được ghép từ các ghế ngồi) và hát bằng chính thứ tiếng của họ. Kiểu : Bác lói tiếng lước Lào thì em hat với bác tiếng lước Ý
Ảnh 5 và ảnh 6 : Uống rượu dưới nước tại khi vực đảo Hòn Mun. Vửa tắm vừa nhậu, có người phục vụ rót rượu đàng hoàng, rượu ngoại hẳn hoi. Đặc biệt là uống rượu và các thứ nước khác...miễn phí
|