Nhân tiện các bác đăng tin về Ga Leningrat ở Mátxcơva bị đổi tên trong vòng 4 tiếng, em lại nhớ ra một cái chuyện … 5 phút. Ấy là thế này:
Thời Liên Xô (cũ), Bộ Chính trị một hôm bỗng nhiên nhận được Đơn của 3 nước Pribantic gồm Litva, Lavia và Estonia xin được tách ra khỏe Liên Xô trong vòng 5 phút thôi.
Nhận được đơn tất nhiên từ Tổng bí thư đến các ủy viên đều phá lên cười rồi ra Quyết định phê duyệt cho 3 nước Cộng hòa trên được độc lập trong vòng 5 phút – Để xem chúng làm được cái gì khi tách ra khỏi Liên Xô trong vòng 5 phút!
Sáng sớm hôm sau tất cả các hãng thông tấn lớn nhỏ ở Liên Xô và trên thế giới đều đồng loại loan tin:
“Đêm qua 3 nước Cộng hòa thuộc Liên Bang Xô Viết vùng Pribantic gồm Litva, Lavia và Estonia đã tuyên chiến với Phần Lan. Sau 4 phút giao tranh, đến phút thứ 5, ba nước này đã đầu hàng vô điều kiện và trở thành chư hầu của Phần Lan.” Hết bản tin.