Thông báo với các bác là những gia dình nào hay anh em làm xưởng may nếu buổi sáng đưa hàng ra chợ Liuznhiki(SVD) cần phải thận trọng ! Lực lượng cảnh sát đồn khu vực chợ đã đánh hơi được ra món điểm tâm buổi sáng do bà con ta và các huynh(tử)đệ người Tàu mang ra. Sáng nay tôi không đi cùng xe hàng ra,nhưng lái xe của nhà gọi điện bào rằng ngay trên đường 3-кольцо,chỗ cầu thang bộ đi xuống để vào chợ SVD,các xe chở hàng của bà con ta và người Trung Quốc đã bị bắt giữ để quay tiền.
Vì vậy,như tôi nhận thấy là nếu các bác đưa hàng ra thì nên đưa vào lúc thật sớm,khi chợ chưa mở cũng được,hai là các bác chịu khó đưa ra muộn một chút.
Vấn đề này đã xảy ra từ tuần trước rồi chứ không phải bây giờ.
Đang trong lúc khó khăn,bà con ta có người đã cố gắng kiếm nguồn sống tạm thời bằng cách liên hệ để được vào chợ lấy hàng ra bán kiếm tiền ăn,nhưng lấy được hàng ra thì chi phí mất hơn nửa cho BV và CS túc trực ở ngoài.
Có vợ chồng anh bạn chờ chực suốt đêm đến sáng,thuê cái xe 07 bốc ra được 3 bao quần đùi thì kêu trời vì chi phí mất vào giá trị của 2 bao rồi.
Chính vì vậy khi có được nguồn hàng,dù ít nhiều thì mọi người nên cẩn thận để không bị móc túi thêm ! Thân.
|