Các bác ơi, em xin cảm ơn sáng kiến của bác Hổ và giáo trình của bác Chaika, vì đối với em vụ nhảy nhót này có hơi quá sức tí, học vất vả lắm, cứ thuộc điệu hôm nay thì lại quên tiệt điệu hôm qua. Lúc vào nhảy cứ phải hỏi bác Lạc "điệu gì đới bác ơi? Hô thế nào? từ 1 đến 7 hay từ 1-13?..." còn trong lúc nhảy thì chẳng hề được giây nào loãng moạn, cứ phải đếm oang oang 1,2,3... nói chung rất nhức đầu
Em còn có sang kiến vượt khó là mang ca-mê-da đi theo quay lại bác Chaika nhảy mẫu, trước mỗi clip em còn dõng dạc hét vào ca-mê-da là "đây là điệu Dzum3 nhá!" để tối về mở ra xem còn biết cái gì là cái nào híc... vất vả lắm nhưng hy vọng 1 ngày xa xôi nào đó sẽ được khiêu vũ và bay bổng thật sự chứ không phải chăm chăm nhìn chân và đếm khản cổ như giai đoạn này