Trích:
xeđạp viết
Nghe bác hổ khẳng định thì em biết vậy, dẫu sao cũng cám ơn bác.
Còn tại sao em hỏi thì có nguyên do bác ạ :
- Công nghệ lọc dầu của Bình Sơn ?
- Chi phí quản lý SX ( em cũng đã từng làm trong ngành dầu khí )
- Phí vận chuyển dầu thô từ mỏ Bạch hổ về DQ & phí vận chuyển sản phẩm từ DQ ra tiêu thụ
- Khấu hao máy móc, thiết bị ( trên tổng số hơn 3 tỉ usd đầu tư ban đầu )
- Chi phí SX
- Hao hụt & thất thoát
Nếu so sánh tất cả các hạng mục trên với 1 nhà máy lọc dầu ở Sing thì sẽ có câu trả lời thôi.
|
Ơ thế bác cũng đã từng làm trong ngành Dầu khí à? Thế bác ở Tổng nào vậy?
Xét các tiêu chí so sanh mà bác đưa ra thì NMLD Dung Quất có những bất lợi, nhưng cũng có nhiều thế mạnh so với các NMLD nước ngoài như Singapore chẳng hạn.
- Về công nghệ: các bác khỏi lăn tăn. NMLD Dung Quất là nhà máy có công nghệ hiện đại nhất cho tới thời điểm này. Như em đã từng nói: đơn giản vì nó sinh sau đẻ muộn. Cũng y như điện thoại di động vậy.
- Một trong những thuận lợi nữa là chi phí vận chuyển (cả dầu thô lẫn sản phẩm xuất) nếu so sánh với các NMLD ở Sing.
- Và đặc biệt thuận lợi lớn nhất đó là đầu vào, đầu ra, nghĩa là: từ khâu khai thác dầu thô, vận chuyển đến nhà máy, sản xuất và xuất ra ngoài thi trường tiêu thụ đều thuộc về Petrovietnam.
Bác làm trong ngành Dầu khí bác biết rồi cái thuận lợi ở đây ý em muốn nói từ ví dụ là cái thằng Đạm Phú Mỹ. Mấy thằng bạn em nó làm ở đó lương cao ngất ngưởng. Nó lại ăn phân không phải như anh em mình là 12, hoặc 13 tháng một năm mà là 24 tháng hoặc hơn/năm. Nếu nó không được đặc quyền ưu tiên đầu vào mà phải mua nhiên liệu như thông lệ quốc tế là giao dịch trên sàn thì có mà 6 tháng cũng chẳng có mà ăn, chứ đừng nói 12 tháng. He he!
Giờ có lẽ em nói ra các bác cũng khó tin. Hiện nay chúng em đang gặm bằng tiền của Dự án, nhưng sang năm Công ty Lọc hóa dầu Bình sơn sẽ sản xuất và tự hoạch toán lời lỗ để tồn tại. Ông bà ta có câu: “khéo ăn thì no, khéo co thì ấm”. Tất cả sẽ phụ thuộc vào sự chèo chống của Hàng ngũ lãnh đạo của Công ty. Toàn cán bộ trẻ, người lớn tuổi nhất sinh năm 68 và sự nố lực hết mình của hơn 1000 CBCNV. Nếu tầm này sang năm các bác thấy thằng Hổ này vẫn online trên 4R NNN, vẫn cười nhe răng, vẫn bước đều bước thì nghĩa là tất cả đều tốt đẹp như mong muốn…
Hãy sống và tin ở ngày mai tươi sáng!