Chị HM đúng là chị họ (hoa lá cỏ cây) của Siren! Em cũng đang định "théc méc" cái câu "cùng bác" HDA đây! Nhưng em nghĩ mọi người cùng đùa cho vui nhỉ chứ bác Cả HDA của QKMB lòng dạ cũng sáng như bác Hổ già miền Trung mà!!
Nhân đây nhà em cũng xin cảm ơn 3N, cảm ơn tấm lòng của mọi người, thực sự diễn đàn đã đem lại cho e niềm vui, sự chia sẻ, chạm đến cái góc thẳm sâu là nước Nga mà em tưởng như mình đã gói kỹ cái vùng kỷ niệm thân thương ấy..
Của ít lòng nhiều vậy, một chút tri ân cho diễn đàn. Một lần nữa cho em cảm ơn tất cả- những người bạn mới chân thành, đáng kính và tuyệt vời!