Đúng là trong chuyện uống (rượu hay chè) người Nga hay người Việt ở Nga cũng khác với ở Việt Nam.
Ngày bọn em mới sang LX, mỗi phòng được phát 2 cái cốc loại 7 kop để uống nước. Anh em là bộ đội “chuyển ngành” nên nhiều người nghiện chè, các bác ấy bảo: cốc này uống chè thì ra gì. Thế là đi mua một bộ ấm với những cái chén nhỏ để uống chè như ở bên ta. Một thời gian sau những cái chén ấy uống không đủ nên lại quay sang dùng cốc to, đám cốc chén nhỏ dùng làm … gạt tàn hoặc vứt đi. Có lẽ khí hậu hanh khô người ta phải uống nhiều nước nên phải uống bằng cốc to mới sướng. Cả vodka cũng uống bằng cốc ấy cho tiện vì mấy ai sắm thêm một bộ cốc nhỏ hơn để uống rượu, mãi thành quen. Ngày ấy em hay đối ẩm với một bác người Hà Bắc, hai người hai cốc + một chai “Cánh đồng hoang”. Mỗi lần chỉ rót ra cốc chừng một đốt ngón tay phòng khi không uống được đỡ phải rót lại vào chai, thế nhưng lần nào cũng phải đặt vỏ chai ra “điểm hẹn” cho các bà quét dọn thu hồi. Đã có lần để đỡ mất công nên rót ra liền hai cốc đầy thì lại không uống được hết. Bây giờ tuổi tác đã “tiến bộ” hơn nhiều nhưng nếu mỗi lần chỉ rót một ít thì chắc em cũng chiến được hai cốc LX, còn rót đầy thì một cốc em cũng xin chào thua ngay.
Mà cái cốc đó vạn năng: uống sữa, kvas, bia, … nên chẳng ai có cốc chén nhỏ .
Về độ bền thì bọn em đã phải dùng cái cốc ấy để đóng đinh ghim thảm treo tường bên giường ngủ, kết quả tương đương dùng búa.
|