View Single Post
  #67  
Cũ 10-07-2009, 07:34
NISH532006's Avatar
NISH532006 NISH532006 is offline
Thịt nướng Nga - Шашлык
 
Tham gia: Jun 2009
Đến từ: Đà nẵng
Bài viết: 612
Cảm ơn: 3,171
Được cảm ơn 2,709 lần trong 528 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới NISH532006
Default

Chuyện vui sưu tầm

1/ Tiếng Quảng :
Làm hết ngày, lúc chuẩn bị nghỉ, anh thợ xây người Quảng hỏi ông chủ thầu : Mưia có loồm không? Ông chủ thầu đáp : Mưa thì nghỉ, không làm. Anh thợ nói : Không, tôi hỏi là ngày mưia có loồm không? Ông chủ : …. !???

2/ Hiểu lầm :
Bà sui ốm, ông sui nhân có dịp đi qua bèn ghé vào thăm. Thấy ông sui đến, bà sui gượng ngồi dậy tiếp. Thấy vậy, ông sui ngăn lại và nói :
- Chị cứ nằm, tôi chơi một tý là ra thôi mà.
- Chị sui : !!!???...

3/ Nhắn tin :
- Vợ chồng nhà nọ có 1 quầy báo, một hôm vợ nhắn tin cho chồng: “Em dang coi quan, anh ve gap nhe, nho mua bao, nha toan bao cu. Em vua bi mat kinh, khong nhin duoc nua, anh ve ngay, muon lam roi!”

- Vợ tắm, nhắn tin cho chồng đi đón con : “Em dang tam, con dang o truong, anh den don nhe”. Chồng đang nhậu với bạn, phải đi đón con, bực quá nên nhắn tin nói mỉa : “ Em that la mot nguoi vo dam dang “ Vợ đọc tin nhắn xong … khóc.

4/ Thật thà :
Anh bạn thích chị em nhưng khi lâm trận thì luôn trong tình trạng “ Chưa đến chợ thì đã hết tiền “
Một hôm, một anh bạn Đà nẵng trêu : “ Ông là loại Chung Vô Dịm (Diệm)”. Anh này phàn nàn : Chung Vô Diệm là đàn bà mà sao anh lại ví với tôi? Anh bạn Đà nẵng cười khà, nói : anh đọc ngựơc lại thử coi, xem anh có phải là người vậy không? Hà hà…
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 9 thành viên gửi lời cảm ơn NISH532006 cho bài viết trên:
Cartograph (16-02-2010), chaika (10-07-2009), hongducanh (10-07-2009), hungmgmi (10-07-2009), Old Tiger (10-07-2009), Siren (10-07-2009), songtu13687 (15-03-2010), truonganng09 (24-02-2010), virus (10-07-2009)