View Single Post
  #188  
Cũ 10-07-2009, 02:06
virus's Avatar
virus virus is offline
Vodka Nga - Русская Водка
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Moscow - Russia
Bài viết: 917
Cảm ơn: 2,824
Được cảm ơn 2,325 lần trong 739 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng ICQ tới virus Gửi tin nhắn bằng AIM tới virus Gửi tin nhắn bằng MSN tới virus Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới virus Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới virus
Default

Trích:
NISH532006 viết Xem bài viết
Chủ đề này có vẻ xôm tụ, các mem tranh luận hăng quá, yêu rượu Nga và yêu luôn cả caí cốc uống rượu của Nga! Các bác làm Nish tôi rất xúc động trước tấm lòng đối với nước Nga như thế. Thật đáng quý.
Hôm nay tôi mới được nhìn thấy "dung nhan" cái cốc mà bác Virus tả, thấy hoảng quá. Chơi 3 cốc này bằng tu 600ml rượu một lúc thì còn gì là người, vậy mà bác Virus nói nó gần bằng ly uống trà nhà ta! Chắc chỉ có các bác Nga chơi kiểu ly này để uống rượu!

Uống như bác Old Tiger không phải là có nhiều người. Riêng Nish tôi, uống rượu là phải uống nguyên chất: không đá, không ướp lạnh, không chữa cháy, Cỡ Smirnov loại 700 thì cứ 2 người 1 chai mà táng. Rất vui khi có dịp anh em gặp nhau uống toàn rươu Nga và hát bài hát Nga.

Bác Nish chắc mới tham gia forum nên không biết em vẫn còn nhỏ tuổi, thuộc thế hệ sinh viên hiện nay đang học tại Nga. Bọn em bây giờ thì không còn uống cốc ̃7 cốp mà các bác uống nữa rồi, cho nên cái cốc mà em tả hồi lâu rồi mà bác Nish trích lại là cái cốc dư này cơ bác ạ:

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Nó chỉ to hơn cốc uống chè nhà mình tí thôi. Rót vodka võng miệng cốc mà tợp một phát là vừa đủ đô bác ạ. Như thế mới đỡ "đi" nhanh, còn ngồi lại để mà nói chuyện với anh em chứ bác.

Chứ cái cốc 7 cốp của các bác ngày trước em cũng thử qua rồi, nhưng chỉ được một chầu đầu, chầu sau là em xin pass. Thú thực là em tửu lượng rất kém cho nên nhắm mắt nhắm mũi mới đưa hết được cái ly trà trên kia, chứ chưa nói đến cốc 7 cốp.

Ấy thế mà em vẫn rất hâm mộ cái thứ chất lỏng nổi tiếng của người Nga này, cho nên cũng thỉnh thoảng vào đây để đọc trộm bài các bác. Uống rượu đúng là có cái gu, em thì luôn thích uống rượu lạnh, để trong ngăn đá, khi uống kèm với miếng dưa chuột muối hoặc miếng bánh mỳ đen để hít.

Nói chung, văn hóa uống rượu thì mỗi nơi một kiểu. Nhưng theo em thấy, thì người Nga uống rượu là đặc trưng nhất. Đúng là chả đâu có kiểu uống rượu như người Nga, mặc dù đệ tử lưu linh người ta vẫn xua đuổi, nhưng vẫn có bao nhiêu người muốn gia nhập hàng ngũ.

Rất tha thiết được một ngày nào đó gần gần, được ngồi "đối ẩm" với các bác nhà ta, bác Hồng Đức Anh, bác Hổ già, bác Nthach, bác Hùng mì, bác Nish, bác Nina... và nhiều bác nữa. Em cũng hy vọng ngày đó không còn xa, đối với riêng mình em.
__________________
Любовь к Родине начинается с семьи. - Ф. Бэкон.

Thay đổi nội dung bởi: virus, 10-07-2009 thời gian gửi bài 02:45
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 8 thành viên gửi lời cảm ơn virus cho bài viết trên:
hanvt (24-01-2011), hongducanh (10-07-2009), hungmgmi (10-07-2009), lavangbay (10-07-2009), NISH532006 (10-07-2009), nthach (10-07-2009), Old Tiger (10-07-2009), Siren (10-07-2009)