Trích:
nthach viết
Ehe, đó là em nói chung thôi, có nghĩa là cũng phải có người "tai đến rùng mình" luôn. Ngay đến em, nhiều khi bác Hongducanh và Hungmgmi móc túi trả tiền có vẻ xót xa, mắt thì cứ liếc nhìn em có vẻ "oán trách" lắm, vì chỉ riêng em đã đi nguyên một "anh 65" rồi đó, vậy mà vẫn thấy "thòm thèm" vì chỉ sợ người "móc túi". Rất mong được "xem" bác uống rượu tại Hà Nội.
|
Ông bà ta có câu: "Cao nhân có cao nhân trị!" He he, bái phục, bái phục! Hẹn có dịp uống rượu với các bác ... giữa Thủ đô.
P/s: Bác cố gắng kiếm mấy cái cốc 7K của Liên Xô nhé!