View Single Post
  #168  
Cũ 09-07-2009, 08:54
hungmgmi's Avatar
hungmgmi hungmgmi is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 6,374
Cảm ơn: 7,948
Được cảm ơn 12,324 lần trong 3,882 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới hungmgmi
Default

Trích:
nthach viết Xem bài viết
Ở nước Nga ngày xưa (hiện nay vẫn còn) loại cốc mà người Việt thường hay gọi là cốc 7 cốp hoặc cốc 14 cốp, hai loại cốc này đều có dung tích như nhau, cứ hai cốc là một chai nửa lít. Loại cốc này dùng để uống trà hoặc nước giải khát... Nhưng hầu như đa số người Nga thường dùng để uống rượu, ngay cả người Việt mình khi mới sang Nga, cũng chưa quen với phong cách uống này, nhưng dần về sau thì quen luôn. Ở Việt Nam mình, nhiều khi có người nói, "Hôm nay tôi làm trọn một anh Liên Xô", chắc bác nghe cũng thấy quen quen, đó là cụm từ dùng để tả về chiếc cốc này đó bác à.

.
Cái vụ cốc 7 kốp, chắc bác nào đã xem Moskva không tin vào những giọt nước mắt đều nhớ đến đoạn chú Gôsha (Batalov)ngồi uống rượu vodka một mình trong phòng, thấy có người đến, không nói không rằng, rót đầy cốc 7 kop rồi đẩy ra trước mặt người ta. Người này không nói không rằng "chơi" luôn một hơi.
Vodka uống lạnh thì ngon hơn. Đa số các chai vodka Nga đều ghi "khuyến cáo" này ngoài vỏ. Ngon hơn nữa, nếu ta tống chai đó vào ngăn đá tủ lạnh, vụ này trên NNN các bác đã nói nhiều về chất lỏng sánh như dầu luyn và ngon tuyệt đó rồi.
Tôi thấy dân nhậu người Việt mình, mỗi ông "táng" hết 1 chai 0,5 lít vodka Nga là chuyện không xa lạ.
__________________
hungmgmi@nuocnga.net
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn hungmgmi cho bài viết trên:
nthach (09-07-2009), Old Tiger (09-07-2009), virus (09-07-2009)