Xin có một chút góp ý nhỏ sau khi đọc các bài của các bác : cái ly mà bác Virus tả nghe hơi khó hiểu :Ly uống rượu thường là ly nhỏ, chỉ cao khoảng 15cm. Gần bằng ly uống trà nhà mình, như đường kính miệng ly không to như vậy. Nish tôi chưa ở Nga bao giờ nên không biết, cái ly uống trà của nhà ta nhỏ tý, cao có vài cm mà cái ly uống rượu của người Nga cao 15 cm mà bác tả là gần bằng... he he.
Uống rượu thì mỗi người mỗi cách, tuy nhiên cái cách cho rượu Vodka vào tủ lạnh rồi mới uống thì rưọu trở thành nhạt lắm, bác xem lại bác Virus ạ, uống rượu đấy lúc ngồi ở bàn với bạn bè thì mặt tỉnh như sáo sậu, về nhà với mẹ con nó thì bắt đầu mới say, có khi đến sáng hôm sau mới " con ơi, cho bố cái thau "
Cảm ơn bác Nina, bác mang tên phụ nữ nhưng bài viết của bác chứng tỏ bác rất quan tâm đến cách uống rượu của cánh đàn ông. Cũng là điều hiếm thấy ở phụ nữ, các bà vợ nói chung thường chỉ càu nhàu đàn ông say xỉn mà ít khi tìm hiểu xem nhậu là cái gì mà đàn ông cả thế giới này đắm đuối đến thế, niềm ham muốn giống nhau đến thế. Tuy nhiên, điều đáng trân trọng của các bà các chị là tuy không ưa đàn ông nhậu nhoẹt nhưng lại sẵn sàng xắn tay áo để chuẩn bị thật ngon, thật chu đáo một bữa tiệc nhậu cho chồng và các bạn bè của chồng. Thật là đáng quý trọng. Trong bài viết của bác, Nish tôi cũng xin được thắc mắc một ý nhỏ: sau khi bác miêu tả cách uống, cách ăn...bác nhận xét :Như vậy, trong vòng bốn tiếng đồng hồ, bạn uống hết một chai vodka (500 g), và bạn không những còn sống, mà còn gần như tỉnh táo.
Đoạn này Nish tôi xin được nói thế này: Cần gì ông Nga 80 - 90 kg, mấy ông Việt nam nhà ta uống như thế đã nhằm nhò gì. Và cần gì phải đến 4 tiếng, cỡ 50 phút là một ông "Cộng" nặng chỉ hơn 50 kg xử lý xong, đó là đã bao gồm cả thời gian còn nói và hát, chưa kể nếu dùng cái ly của bác Virus và uống theo kiểu "Thường thì người Nga 3 ly đầu rót đầy miệng cốc, và đúng là 3 ly đầu là 3 ly bắt buộc. Người nào đã không uống thì thôi, chứ đã tham gia uống thì phải chấp hành đủ 3 ly đầu " thì chắc chỉ 10phút là hết. Nói thì các bác cho là nói phét, các bác nhớ lại cái đêm 13/12/2008 chia tay với bác Hổ già tại nhà hàng gì có nhiều đèn đỏ, tên quên mất rồi, trong đoàn anh em uống bia, chỉ có vài anh uống rượu, trong đó uống nhiều nhất là bác Hổ già (Vì bác đang vui hay là do lưu luyến trước khi chia tay?)Vậy mà chỉ mất có 60 phút từ 19h00 đến 20h00 đã xử xong cái can Bàu Đá 2 lít. Tuy Bác có ra níu kéo không cho xe chạy nhưng xem ra bác đâu có gì gọi là say, thậm chí vẫn còn tiếp được 1 ly nữa do bác tên gì nhỉ? Hình như là bác Hungmgmi đưa.
Nói dài dòng như thế để Bác Nina xem lại số liệu nhé, mấy ông Nga thì phải uống gấp mấy ông Cộng nhà ta. Dù sao thì Nish tôi cũng rất cảm ơn bác đã quan tâm tới việc này và có những tìm hiểu rất kỹ lưỡng về nó.
|