
08-07-2009, 10:13
|
 |
Kvas Nga - Квас
|
|
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 6,374
Cảm ơn: 7,948
Được cảm ơn 12,324 lần trong 3,882 bài đăng
|
|
Trích:
daquen viết
Quả thật là tai em giống như tai trâu nghe mãi mà không phân biệt được điệu nào Vansle, Tango, cha cha, bum ba, pi bop...gì gì em xin lỗi vì quên nên chắc viết không chính xác  . Do đó, em là em cứ, cứ điệu nào cũng nhảy bổ vào chân của người học cùng  .
|
Cái vụ này dân nhậu chúng tớ vẫn nói nôm na khi ai đó đưa ra một loại rượu mới "Nhạc gì cũng nhảy được hết"
__________________
hungmgmi@nuocnga.net
|