Em nhìn mỏm đá́ bên trên giống giống như con báo đen ý! Tuyêt thật đấy! Vào ống kính quả là y như thật, bái phục tạo hóa, bái phục tay ảnh chuyên nghiệp của 3N. Phải nói rằng, các bác, các thầy tay ngang mà em thấy còn hơn cả siêu NAson trên blog, tên này khá nổi tiếng đó các bác, có lần em cũng tranh luận khá gay với anh ta về kỹ xảo ánh sáng và photoshop hay gì gì thuộc về nghiệp vụ của anh ta, dù anh ta cứ khăng khăng nói không có kỹ xảo kỹ xiếc chi hết, nhưng chụp ảnh mà để người ta hiểu có kỹ xảo, thì có lẽ cũng chưa thể nói là "thần" trong ảnh được. Song, ở 3N ảnh của bác Geo và thầy hổ thì rất "thần". Có lẽ làm gì cũng vậy, ta gửi trọn hồn vào tấm ảnh, giây phút hòa nhập thăng hoa của tạo hóa, thiên nhiên và người cầm ống kính cũng at the time moment thì sẽ có những bức ảnh tuyệt tác thôi phải không các bác?
|