tahoaphuong@gmail.com
@ Bác Hổ Già
Cảm ơn bác HG nhiều nhiều về sự ưu ái.
Vẫn mong xem thêm nhiều nhiều những bức ảnh thật đẹp và thật ấn tượng về Dung Quất, niềm tự hào chung của chúng ta.
Nhân đây, xin post lại bức ảnh đã tặng bác, nhưng để ở topic khác, như một sự
“Thả Hổ về rừng”. Geo cũng muốn nói thêm rằng, trong cuộc đời cầm máy của mình, đây là một trong vài bức Geo tâm đắc nhất. Khó ai có thể chụp lại một bức ảnh như thế, kể cả Geo, dù gã Hổ kia vẫn còn nguyên đó, đang tìm đường “Hạ Long”, chắc để ngó dưới đáy biển của Di sản thiên nhiên thế giới có Dầu chăng…

Geo chụp được ảnh đó ngẫu nhiên, trong một tích tắc, trên 1 chuyến tàu tự thuê ngẫu nhiên khi di chuyển trên vịnh Lan Hạ ở phía đông đảo Cát Bà. Tích tắc ấy đã qua, và không dễ lặp lại… Vì thế, cho đến thời điểm này nó là độc nhất vô nhị. Không biết về sau, và sau bao lâu, có ai sẽ chụp lại được một chân dung chân thực như vậy của bác không ?
Nói về tính chân thực, thì một người bạn của Geo nhận xét, rất nhiều con vật được người ta tưởng tượng từ đá Hạ Long (trống – mái, cá chép, mèo, chó, thiên nga, vịt…), nhưng thực ra về độ giống thì chú Hổ Già này có vẻ chiếm ngôi vị vào loại cao nhất… và tấm ảnh này được in trong Hồ sơ di sản của quần đảo Cát Bà – Long Châu, trình Nhà nước công nhận nơi đây thành một trong những
Geopark (Công viên địa chất) đầu tiên của Việt Nam.
Sớm mai Geo lại lên đường về vùng biển trời ấy, và về vùng núi Yên Tử nữa. Hy vọng “săn” thêm được vài “động vật hoang dã” nữa.
