Chắc bác NISH53 cũng đã biết về phong cách và phong tục uống rượu của người Nga rồi.
Vậy tôi chỉ xin tạm lướt qua đôi chút về một trong nhiều những phong tục đó thôi. Người Nga khi uống rượu thường là trong các buổi tiệc tùng có tính chất vui vẻ, đôi khi cũng có "Nhất túy giải thiên sầu" nhưng các trường hợp này thì ít khi người Nga uống đến say. Vậy là, trong các buổi tiệc tùng vui vẻ đó, người Nga thường hay chúc tụng nhau, chúc sức khỏe, chúc hạnh phúc, chúc năm mới, mọi người chúc lẫn nhau... vô vàn lời chúc trong một buổi tiệc rượu mà người Nga thiết đãi. Mà phong tục của người Nga, sau mỗi lời chúc thường là nên cạn chén, càng cạn hết chén rượu thì càng tôn trọng người khác. Do vậy, nếu muốn chúc và nhận hết những lời chúc mừng đó thì người ta cần phải uống nhiều rượu, cho nên nếu chỉ đến nửa buổi tiệc mà đã "lăn queo" ra rồi thì thật là mất vui. Hơn nữa, rượu Vodka thì như bác đã biết rồi đấy, uống đến đâu biết đến đó luôn - có nghĩa là nó có tác dụng kích thích thần kinh người uống ngay lập tức, chứ không ngấm dần, và "về đến nhà mới say" như các loại rượu khác (ví dụ như rượu của VN). Do đó, người Nga mới nghĩ ra nhiều cách để uống được nhiều rượu - đồng nghĩa với cuộc vui trọn vẹn, mà không bị say lăn đùng ra giữa chừng buổi tiệc (chứ không phải là không bị say theo nghĩa không có cảm giác gì).
Thay đổi nội dung bởi: nthach, 07-07-2009 thời gian gửi bài 16:18
|