Trận Poltava kỷ niệm một điều ít ai nghĩ đến, nhưng 300 năm nay, nó vẫn diễn ra. Kể từ ngày đó, nước Nga không còn có thể chỉ xây dựng và chiến đấu nữa, mà phải mưu toan chống các âm mưu ti tiện.
Đầu tiên, 300 năm nay, nhiều thế lực nước ngoài đổ cho Nga gây ra chiến tranh "Đại chiến Bắc Âu". Họ quên rằng, vùng Pri Baltic là vùng đất cổ nhất của nước Nga thống nhất. Từ khi vượt Baltic, từ Scandinavia tiến sang thống nhất các thành bang của văn minh Kiev, đây là điểm đầu tiên mà người Rusk xây dựng nước Nga thống nhất. 50 năm trước trận Narva và lâu trước đó, Thụy Điển đã tổ chức các cuộc xâm lấn, chiếm đóng vùng này, bịt con đường thông ra Baltic của Nga, chiếm cái nôi của nước Nga thống nhất. Thật ra, "Đại chiến Bắc Âu" không phải diễn ra 20 năm sau 1700, mà từ đó rất lâu rồi. Và nó cũng tiếp tục đến khi Phổ chiếm Paris 160 năm sau Poltava.
Từ trước khi trận Poltava diễn ra, đã có sự suy yếu của nhà nước Ba Lan-Lethuania Hợp nhất. Sự suy yếu này có các biểu hiện là sự tan rã đế quốc lừng danh một thời này, nhưng biểu hiện lớn nhất là sự suy đồi chính trị, các thế lực chóp bu vì những lợi ích siêu đê tiện làm suy yếu chính nước họ và làm thay đổi những tính toán của nhà nước Nga, vì không ngờ rằng chính trị của đồng minh đê tiện đến thế. Ví dụ, August II được làm quen với một công nương đĩ thõa, đến từ Áo, biến sạch tiền viện trợ Nga vào các trò đĩ điếm, để 1706 Ba Lan thúc thủ trước Thụy Điển.
Kể từ đó, tất cả các cuộc chiến tranh của phương Tây chống Nga đều bại thảm hại, và cùng từ đó, phương Tây có muôn vàn những âm mưu bẩn thỉu chống lại Nga. Thụy Điển đánh Nga trước, Ba Lan sau, Ba Lan và Nga liên minh, Nga thắng Poltava, để đến khi ký hiệp định lúc Nga thua Otoman trong chiến tranh Mondavia 1710, Nga phải nhường các pháo đài quan trọng nhất trong quan hệ Nga-Otoman là Azop và Taganrog, thì Ba Lan tranh thủ các thủ đoạn ngoại giao bẩn thỉu để thu lợi, giành các miền đất Tây Belarusia và Ucraina.
Đây là bộ phận của các miền đất cổ nhất của nước Nga thống nhất. Điều này buộc Piotr phát cáu, trở mặt với Ba Lan, từ đó, nhà nước Ba Lan-Lethuania Hợp nhất tan rã.
Nước Phổ (Prusia) ra đời từ những mảnh vỡ của đế quốc này, càng ngày càng lớn lên cùng với ảnh hưởng Nga, dần dần thống nhất phần lớn lãnh thổ Ba Lan-Lethuania Hợp nhất vào đầu tk20, sau 200 năm. Cùng với đó là sự xuất hiện liên minh Đức-Áo-Hung, song song với Otoman tan rã (Hung trong đó là phần Otoman ở Đông-Nam Âu, kéo đến Nam Tư ngày nay).
Nước Nga suy đồi vì những hợp đồng nhà nước đen, được nắm giữ bởi chính quyền biển lận và triều đình ngu tối, phản lại tình anh em lâu đời, tấn công Phổ khi Đức dồn sức tấn công Pháp WW1. Nguyên nhân là chính phủ biển lận đi đêm với Pháp, dưới một triều đại suy đồi.
Phần lãnh thổ Ba Lan-Lethuania Hợp nhất chưa được sát nhập vào Phổ lúc đó, sau WW1 trở thành Ba Lan đồng bóng, mà chính trị rồ dại được giật dây bởi Anh-Pháp (như Gruzia bi giờ).
Nước Ba Lan đồng bóng vừa được nặn ra sau WW1 liền tưởng mình là siêu cường, huy động đại chiến chống Hồng Quân, sau lưng là 14 cường quốc đẩy đít. Được thời, chó cắn lại chủ. Hồng Quân tiến đến chân thành Warsaw, nhưng Nga đang chết đói, cuối cùng, hòa bình được thiết lập với sự nhường nhịn khủng khiếp của hai siêu cường Nga-Phổ đang đói. Ba Lan thua trận, nhưng lại được các miền đất Tây Belarusia và Ucraina. Phổ giữ lại phần lớn đất đai sau sự nghiệp thống nhất Đức từ trước 1870. Tất cả thiệt hại Nga chịu.
Điều mà phương Tây không bao giờ nhắc đến, là khi Nga ký hiệp định nhường nhịn đó, Ba Lan là kẻ được lợi, nhưng tuổi thọ chưa đến 20 năm. Nhưng điều mà Nga không nghĩ đến, là Hitler tấn công trả thù WW1, bất chấp những nỗ lực khủng khiếp để hàn gắn tình nghĩa lâu đời Nga-Phổ của Stalin, Lenin.
Từ thắng lợi này, suốt tk20, phương Tây coi Nga là dân ngốc, đánh nhau phương Tây bần tiện, nhưng âm mưu đê hèn thì họ coi là.... biểu hiện sang trọng quý phái. Mà ngày nay, chính quyền Gruzia rất điển hình cho việc làm con rối chính trị. Buồn cười, khi Hồng Quân tiến vào vùng đất Ba Lan chiếm đóng đầu WW2, trong khi dân chúng chào mừng Hồng Quân, thì lớp người đồng bóng, con rối của phương Tây vỗ ngực "chúng tôi là châu Âu". Duyma của Pháp viết về Nga: "giữa đông và tây, giữa văn minh và dã man", trong thời điểm Meldelev đã công bố bảng tuần hoàn. Cùng "cách mạng" sau WW1, khi Nga trở thành siêu cường đầu WW2, thì kỵ binh Ba Lan anh dũng xông ra chặn đánh.... xe tăng Đức ở cổng thành Warsawa.
Tất nhiên, đê hèn có sự kết thúc tất yếu của nó, nhưng người đê hèn không bao giờ hết. Cả vùng Đức Aó Hung rồi cũng đến lúc nằm dưới chân Hồng Quân, mà nguyên nhân là những tội ác người không dung trời không tha của chính họ. Có điều, con rối không biết nó đê hèn, nên vẫn âm mưu cho đến nay. Đó có lẽ cũng là một nguyên nhân để nước Nga trở lại vị trí siêu cường sau những biến đổi quá lớn 1991.
|